Thí sinh Top Model ‘dụ dỗ’ Thanh Hằng mua hoa

24/08/2013 11:48 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng phỏng vấn tuyển sinh Vietnam’s Next Top Model 2013, 2 giám khảo Nam Trung và Adam Williams đã đưa ra nhiều thử thách “oái ăm”, khiến nhiều thí sinh phải "e sợ” và những tình huống hài hước đã xảy ra.

Trường hợp của Chà Mi cô sinh viên khoa Lịch sử trường ĐH Sư phạm Hà Nội là một ví dụ rất thú vị.


Chà Mi có cái tên khá lạ, ban đầu BGK tưởng cô viết sai tên mình, sau đó Chà Mi giải thích là “Cái tên của em đã chứng minh rằng phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", khiến BGK đã có những giấy phút cười nghiêng ngả. 


Sự hồn nhiên, ngây thơ và tính cách hay cãi lý và bướng của Chà Mi càng khiến chuyên gia trang điểm Nam Trung càng thích kiếm cớ “ bắt bẻ” cô.


Khi BGK phát hiện Chà Mi khai sở thích của mình là đi chợ bán hàng, Nam Trung ngay lập tức bắt cô đội cả một bình hoa trên đầu và phải vừa đi catwalk vừa rao bán.


Tiếng rao hài hước của cô khiến mọi người bật cười, Chà Mi đã gạ gẫm Thanh Hằng: "Chị xinh như hoa, chị mua hoa hộ em đi", nhưng Nam Trung đáp lại rằng: "Chị ấy đẹp hơn hoa thì cần gì mua nữa mà trưng chị ấy trong lọ còn hơn".

Trong khi đó, Đỗ Mạnh Cường khi được Chà Mi dụ dỗ rằng: “hoa không tự nhiên, không phun thuốc sâu” anh vẫn lạnh lùng: "Anh sợ hoa lắm, mua về làm gì?".

Khi Nam Trung quyết định chấm dứt thử thách và đòi lại bình hoa


Chà Mi đặt ngay vào tay anh và lật mặt: "Anh cầm tức là anh mua rồi nhé, anh trả em tiền đi"

Cách hành xử cùng những nét hồn nhiên của cô gái 19 tuổi đem đến cho bộ tứ quyền lực nhiều cảm hứng đặc biệt.

AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm