SLNA thất bại trước SHB.ĐN: Vàng non

11/07/2011 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thất bại hôm qua trên sân Chi Lăng của SLNA có thể chỉ khiến hành trình lên ngôi của đội bóng xứ Nghệ bị chậm lại ít nhiều, chứ chưa phải là thảm họa để khiến SLNA phải trả giá bằng danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, cũng qua trận thua hôm qua, SLNA đã để lại hình ảnh của một ứng viên vô địch còn rất nhiều khiếm khuyết, mà người ta hay gọi nôm na là “vàng non”.

Nếu để ý sẽ thấy, trong số 5 đội bóng đang dẫn đầu V-League 2011 hiện nay, SLNA là CLB duy nhất không có một thủ môn xuất sắc trong đội hình, trái ngược hẳn với SHB.ĐN, HN.T&T, Thanh Hóa hay TĐCS.ĐT. Hạn chế này có thể sẽ không dễ bị phát hiện nếu như hàng tấn công của SLNA chơi xuất sắc hoặc đối đầu với đối thủ không quá mạnh, nhưng trong những trận chiến cân não có ý nghĩa quyết định tới cả mùa giải như cuộc chạm trán với SHB.ĐN chiều qua, sự non kém của vị trí được coi là “một nửa đội bóng” đã khiến SLNA phải trả giá đắt. Trong bàn thắng mở tỷ số của Minh Phương, tình huống được coi như là bước ngoặt của trận đấu, có vẻ như thủ môn Quốc Cường đã do dự giữa việc bắt bóng hay đẩy bóng, và đến khi Cường quyết định đổ người thì đã quá muộn, dù Phương sút không quá hiểm.

Thủ môn Quốc Cường đã chơi không tốt trong trận thua SHB.ĐN - Ảnh Internet

Nhưng chiều qua Quốc Cường không phải là cầu thủ SLNA chơi dưới phong độ duy nhất trên sân Chi Lăng, bởi các đồng đội của Quốc Cường cũng không xuất sắc hơn là mấy. Rất kỳ lạ là trong lúc cục diện trên sân diễn ra tương đối cân bằng, thậm chí có nhiều thời điểm SLNA còn nhỉnh hơn, nhưng đội bóng xứ Nghệ lại không giải quyết được tình huống bằng bàn thắng, và kết quả là họ phải hứng chịu một thất bại đau đớn.

Nguyên nhân dẫn tới cơ sự này có lẽ không có gì khác ngoài việc SLNA vẫn chưa đủ bản lĩnh và độ lỳ lợm cần thiết để vượt lên trong những thời điểm cân não. Cách đây chưa lâu, dù chẳng bị ai theo sát mà SLNA còn thi đấu loạc choạc tới 3 vòng liên tiếp, huống hồ là họ phải đá trong tình cảnh bị dẫn bàn từ khá sớm và trước một đối thủ khao khát “rửa hận” như SHB.ĐN.

Thế mới nói cho tới lúc này SLNA vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho Cúp vàng, nhưng họ mới chỉ là “vàng non” mà thôi.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm