SHB.ĐN - SLNA 3-1: Lỡ một cung đàn

11/07/2011 09:34 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Minh Phương 21'; Dembele 44'; Merlo 68' - Hồng Việt 84'

(TT&VH) - SLNA đã bỏ lỡ cơ  hội cắt đuôi SHB.ĐN. Tuy thế, kết quả phản ánh chính xác thế cục trận đấu, khi SHB.ĐN đã trở lại chính mình nếu cầu thủ tập trung đá bóng và thực sự khát khao chiến thắng.

Khi may mắn ngoảnh mặt SLNA

Không ngạc nhiên khi SLNA chủ trương chơi chậm, nhường thế trận cho đối phương và chờ cơ hội phản đòn. Ngược lại, SHB.ĐN bộc lộ ý định chiếm trọn 3 điểm khi đẩy cao đội hình chơi tấn công phủ đầu, triển khai bóng nhanh đến chóng mặt. Ngay lập tức, hệ thống phòng thủ của đội khách đã bị căng cứng.

Ngoài Merlo, việc tiền Dembele được Huỳnh Đức đẩy vào chơi tiền đạo đã cho thấy là một quyết sách hợp lý. Anh chàng này dù vụng, nhưng nhờ ưu thế cao to và khỏe mạnh đã cùng Merlo gây sức ép rất lớn lên khung thành thủ môn Quốc Cường. Chính Dembele đã ghi một bàn thắng quan trọng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút cuối hiệp một. Trước đó là bàn thắng rất… Minh Phương ở phút 21, một cú sút xa đã hạ gục thủ môn Quốc Cường và cởi bỏ áp lực tâm lý cho đồng đội.

SLNA (phải) đã ngã không đúng thời điểm chút nào. Ảnh Hữu Quý

Rất ít khi SLNA phải để thủng lưới đến 2 bàn ở hiệp một. Thế nên, những toan tính bị sụp đổ và cả đôi chân lẫn cái đầu toàn đội đã không còn thanh thoát. Đã thế, họ lại không được may mắn ủng hộ. Trong hiệp một, thủ môn Thanh Bình đã 2 lần xuất thần hóa giải những cú sút trong thế phải đối mặt.

Đầu tiên là pha tấn công nhanh sắc lẻm, Fagan tiếp bóng lừa qua một hậu vệ trước khi tung cú sút cận thành ở phút 40. Phút 44, đến lượt Trọng Hoàng một mình một bóng nhưng không thắng nổi Thanh Bình ở tình huống cuối cùng, khiến bản thân Hoàng “bò” cũng ngỡ ngàng. Chỉ cần một trong 2 tình huống trên thành bàn thì chắc chắn SLNA đã không bị sụp đổ ở hiệp 2.

Và tự trách mình

Đấy là chưa kể phút 43, Trọng Hoàng và Quang Tình thiếu nhạy cảm, có bóng trong khu vực cấm khá trống trải, nhưng lại lừng khừng vị ngỡ đã việt vị nên để cơ hội ngon ăn trôi qua.

Trong 3 bàn thắng mà chủ nhà ghi được, thực sự chỉ pha dứt điểm của Merlo nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 68 là đẹp mắt. Nhưng, chính bàn thắng đấy đã bộc lộ sự “nhút nhát” khó tin của SLNA, vì họ đã để Merlo cầm bóng đi một mạch từ giữa sân qua cả tá cầu thủ trước khi biến thủ môn Quốc Cường thành chú hề. Cường trận này bắt không tốt, điển hình cú sút xa mở tỷ số của Minh Phương, bóng không căng và quá hiểm, nhưng thủ môn đội khách đã phản ứng khá trì trệ. Pha xoay người nâng tỷ số lên 2-0 của Dembele cũng cho thấy sự lóng ngóng của hàng thủ xứ Nghệ. Người ta trông chờ vào Nguyễn Hoàng Helio thì anh chơi kiểu “cắc- bụp”, bóng đến chân là phang thẳng lên bất chấp điểm đến ở đâu. Phút 51, anh này nhận thẻ vàng thứ 2, lúc đó người thấy Hữu Thắng đưa 2 tay lên trời, có thể hiểu ông đã cảm nhận trận đấu đã được định đoạt.

SLNA đã chơi một trận đấu quá hiền, ngược lại cầu thủ SHB.ĐN chơi áp sát và tranh bóng hết sức quyết liệt. Chính sự hạ nhiệt của cầu thủ xứ Nghệ đã khiến trọng tài Phi Long có một buổi làm việc nhàn nhã ngoài tưởng tượng. Thực tế ông Long bắt khá tốt và làm chủ được trận đấu.

Khu trung tuyến của đội khách bị đối phương kiểm soát hoàn toàn, bất chấp Hữu Thắng đã phải 2 lần điều chỉnh- đưa Quang Tình vào thay Ansah, Như Thuật thay Văn Bình. Cặp tiền đạo ngoại Hodges và Fagan tham gia hỗ trợ phòng ngự quá ít. Trọng Hoàng chiều qua hầu như không có một pha bóng nào xem được, có thể do anh chưa kịp phục hồi khi trở về từ ĐT Việt Nam.

Với trận thua này, SLNA đã lỡ một cung đàn, nhưng họ vẫn nắm thế chủ động, nhất là trận cuối cùng được chơi trên sân nhà trước HN.T&T.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm