SLNA quyết tâm vô địch V-League

12/05/2011 13:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - SLNA bây giờ đã không còn hô khẩu hiệu suông, mà tất cả từ trên xuống dưới đều đồng lòng cho mục tiêu duy nhất này. Cờ đã trao đến tay, tất nhiên họ không bỏ lỡ cơ hội để phất vì không vô địch năm nay thì còn phải chờ đến bao giờ?

Bây giờ là V-League

Trong 3 mục tiêu đầu mùa bóng của SLNA là V-League, Cúp QG và AFC Cup thì V-League là ưu tiên số một. Bây giờ, SLNA đang dẫn đầu V-League, đã vào tới bán kết Cúp QG và vừa giành vé vượt qua vòng bảng AFC Cup. Khi mùa giải bắt đầu, nếu có hỏi từ BHL đến cầu thủ SLNA thì hẳn là chẳng ai dám mơ đến thành công như hiện nay. Bây giờ SLNA đang ngự trị trên đỉnh của Eximbank V-League 2011, nên đang dồn toàn lực cho mục tiêu nay.

Nếu như các đội bóng đang gấp rút tranh thủ thời gian nghỉ giai đoạn để bổ sung lực lượng thì SLNA thậm chí còn thừa cầu thủ để cho các CLB khác mượn. Tuyển thủ Công Minh sau thời gian điều trị chấn thương đã được SLNA gửi đến HN.ACB.

Danh sách đăng ký giai đoạn lượt về của đội bóng  xứ Nghệ chỉ có thêm cái tên của hậu vệ Đắc Khánh. Như vậy với sự bổ sung của Đắc Khánh, SLNA đã hoàn thiện đội hình với tiêu chí mỗi vị trí có 2, 3 cầu thủ thay thế.

SLNA đang làm sống lại tình yêu bóng đá ở các CĐV xứ Nghệ. Ảnh: V.V

Giai đoạn lượt đi, hàng thủ SLNA được đánh giá xuất sắc nhất với số lần thủng lưới ít nhất (8 bàn), nhưng lại hay bị “thủng” vì thẻ phạt và chấn thương. Bộ tứ hậu vệ số một của SLNA hiện nay là Văn Hoàn – Huy Hoàng – Helio – Đình Đồng, nhưng rất ít trận SLNA có được trọn vẹn sự kết hợp này. Dù thế, nhìn vào băng ghế dự bị với những cái tên như Đắc Khánh, Anh Tuấn (cánh trái), Sơn Hà, Ngọc Luận ( trung vệ), Thanh Hải, Thành Đạt (phải) thì HLV Hữu Thắng cũng có thể yên tâm phần nào.

Trong khi đó, tuyến tiền vệ và tiền đạo lại đang rất ổn định về mặt nhân sự, đến mức mà sự trở lại của Văn Quyến cũng chỉ mang ý nghĩa về mặt thương hiệu và hình ảnh không hơn không kém, bởi nhiệm vụ ghi bàn đã có bộ ba tuyển thủ Jamaica là Kavin – Fagan – Devon đảm nhiệm quá tốt.

Cái gật đầu từ nhà tài trợ

Từ HLV Hữu Thắng đến TGĐ Hồng Thanh đều khẳng định SLNA quyết tâm chơi hết mình, quyết tâm làm “sống” lại sân Vinh vốn được mệnh danh là “chảo lửa”. Họ đã là được việc thứ nhất là sân Vinh đã sống lại với những đợt “sóng người” không dứt trên khán đài (lần cuối sóng người nổi ở sân Vinh cũng đã 10 năm), còn chiếc Cúp vô địch V-League còn phải chờ. Nhưng họ có thế an tâm cho mục tiêu của mình khi nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á đã gật đầu chấp nhận ủng hộ mạnh mẽ từ phía sau.

Căn bệnh “sợ vô địch” đã được loại bỏ ngay từ trong suy nghĩ của cầu thủ và BHL SLNA. Họ quyết tâm phục hưng vì đã được đả thông tư tưởng về chuyện tiền nong. Lương bổng cầu thủ được trả đúng thời hạn, mức thưởng đã vượt sàn so với trong những năm qua.

Chính vì thế, từ một tập thể vốn đầy sóng gió với nhiều cuộc chiến “ngầm” đã bình yên đi theo một hướng. Yếu tố “nhân hòa” vốn là thứ xa xỉ ở đội bóng trước đây nay trở thành điểm mạnh nhất để họ hành động. Những chuyến thi đấu tốn kém đã được chi trả nhanh chóng tạo nên động lực thi đấu cho cầu thủ.

Kể từ đây cho đến hết tháng 8, SLNA chỉ “vướng” trận bán kết Cúp QG, nên họ sẽ có thể toàn tâm toàn ý cho mặt trận ưu tiên số một là V-League. Và SLNA có thêm lợi thế không nhỏ khi được thi đấu 7 trận trên sân nhà ở giai đoạn lượt về (SLNA là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà ở lượt đi)

Không còn vướng bận lịch thi đấu, không phải căng sức chia quân cho các mục tiêu, lại được nhà tài trợ “bật đèn xanh” thì SLNA của HLV Hữu Thắng không quyết tâm vô địch mới lạ. 

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm