V.HP: Nước đến chân mới nhảy

04/07/2011 12:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Vài trận đấu gần đây của V.HP, người ta thấy ông Trần Duy Sơn (GĐ Cty Xi măng Hải Phòng kiêm Chủ tịch CLB bóng đá Vicem Hải Phòng) đóng luôn vai trò một thành viên trong BHL của HLV Vương Tiến Dũng. Ông Sơn ngồi trên cabin huấn luyện suốt 90 phút và trong quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, ông cũng có mặt trong phòng thay đồ cùng đội bóng của mình.

Sự có mặt của ông GĐ Cty Xi măng Hải Phòng có thể không mang lại nhiều ý nghĩa về chuyên môn vì ông Sơn vốn là dân ngoại đạo với giới bóng banh, nhưng việc ông chủ tịch CLB ngồi trên cabin huấn luyện ít nhiều cũng đã tạo ra những tác động về tinh thần đối với thày trò HLV Vương Tiến Dũng. Bằng chứng của điều này là cách đội bóng đất Cảng đã thi đấu đầy quyết tâm và gặt hái được những kết quả khả quan trong thời gian qua.

Từ Bắc chí Nam, “mô hình” chủ tịch hoặc GĐĐH đội bóng ngồi chung ghế với HLV trưởng giờ nhan nhản ở V-League. Người ta có thể kể ra bầu Kiên ở HN.ACB, GĐĐH Phạm Văn Lệ ở V.NB hay ông Trần Văn Đường (B.BD) hoặc Phạm Phú Hòa (ĐT.LA)... Đối với những đội bóng khác, điều vừa nhắc ở trên có thể không còn gì mới mẻ vì nó đã diễn ra từ cách đây vài năm. Nhưng ở V.HP bây giờ, đó rõ ràng là một thay đổi rất lớn.

Và nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi ấy chắc chắn không gì khác ngoài kết quả bết bát của đội bóng đất Cảng trong suốt lượt đi. Thay chủ tịch, sát sao hơn trong khâu chỉ đạo, điều hành, bơm doping tiền thưởng, chiêu mộ cầu thủ mới... đúng là V.HP đã huy động một thứ sức mạnh tổng hợp để trục vớt con tàu gần như chìm nghỉm của họ.

Thành tích đi lên của đội bóng ở vài trận vừa qua bước đầu đã cho thấy hiệu quả từ những sự thay đổi. Nhưng điều đó gợi lên một sự tiếc nuối rất lớn, rằng nếu những người có trách nhiệm hành động sớm hơn thì có thể bây giờ nhà đương kim á quân đã không phải vật lộn trong cuộc đua trụ hạng.

Nhưng sự tiếc nuối ấy suy cho cùng vẫn không lớn bằng nỗi buồn: nếu bóng đá Hải Phòng cứ chờ nước đến chân rồi mới nhảy thì bao giờ họ mới hết cảnh ăn đong trên chính địa phương được ví như “địa chỉ đỏ” và “nhà vô địch” về tình yêu bóng đá! 

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm