V.HP: Tầm nhìn... 2 năm

04/07/2011 12:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đương kim á quân V-League V.HP sa sút thảm hại và đã có thời điểm tưởng cầm chắc suất xuống hạng được chỉ ra là đội bóng đất Cảng không có một sự chuẩn bị chu đáo ngay từ khâu chỉ đạo trước thềm mùa bóng mới. Để rồi khi thày trò HLV Vương Tiến Dũng giống như ngồi trên con thuyền đang dần chìm với tất cả sự bất lực của mình, những biện pháp cấp cứu mới được đưa ra.

Đó là bài học lớn đối với bóng đá đất Cảng, nhưng bây giờ, khi tình hình đã tạm ổn, có vẻ thứ tư duy “nước đến chân mới nhảy” lại quay về ngự trị ở V.HP.

Dài hạn là điều xa xỉ

Kết thúc V-League 2011, HLV Vương Tiến Dũng sẽ hết hợp đồng với đội bóng đất Cảng, nhưng như chính cựu HLV Thể Công chia sẻ, ông cũng chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị gia hạn nào từ phía BLĐ đội bóng.

Trong bóng đá, chuyện thay thế HLV là điều rất bình thường, nếu sang năm, HLV Vương Tiến Dũng không còn hiện diện ở đất Cảng thì cũng không gây ngạc nhiên lớn, bởi trên thực tế, V.HP và ông Dũng đã từng chia tay hồi cuối mùa giải trước, chỉ đến khi đội bóng đất Cảng không thể tìm thấy một gương mặt nào khả dĩ hơn trên ghế huấn luyện, cuộc “hôn nhân” mới được kéo dài.

Phong độ khởi sắc ở một vài lượt trận gần đây khiến người ta tin rằng rồi V.HP (phải) sẽ trụ lại V-League

HLV Vương Tiến Dũng không buồn vì điều đó. Trong đời cầm quân của mình, ông cũng là người kinh qua khá nhiều CLB từ Bắc chí Nam, song ông Dũng tỏ ra trăn trở, như đã có lần trao đổi cùng TT&VH: “Bất kỳ một HLV nào cũng cần có thời gian để truyền đạt triết lý của mình và xây dựng lối chơi cho đội bóng. Nhưng bóng đá doanh nghiệp bây giờ quá chạy theo thành tích trước mắt nên những HLV như tôi nếu muốn hướng tới những thứ bài bản và lâu dài cũng khó có cơ hội thực hiện”.

Nên chỉ có những bản hợp đồng 2 năm

Đã nghe thông tin phong thanh từ Nam Định, HLV Nguyễn Ngọc Hảo sẽ ra đi vào cuối mùa giải này và điểm đến của ông nhiều khả năng chính là V.HP, một viễn cảnh rất dễ xảy ra nếu biết rằng cuối mùa giải trước, người mà đội bóng đất Cảng trải thảm đỏ mời về là ông Hảo, nhưng rút cuộc những khó khăn từ thành Nam khiến kịch bản đó đã không xảy ra.

Nhưng nếu HLV Nguyễn Ngọc Hảo có ngồi vào chiếc ghế của HLV Vương Tiến Dũng thì chắc ông cũng sẽ chỉ có chừng một hoặc hai năm giống như người tiền nhiệm để xây dựng đội bóng và biến nó đi kèm với những thành công theo chỉ tiêu của lãnh đạo. Ở V.HP, những kế hoạch ngắn hạn như vậy là chuyện rất đỗi bình thường, bởi ngay cả các vị lãnh đạo của đội bóng có lẽ cũng chỉ có chừng ấy thời gian gắn bó để rồi lại ra đi.

Điều đó lý giải tại sao V.HP lại đưa ra một chủ trương rất lạ là họ chỉ ký hợp đồng với cầu thủ tối đa là 2 năm thay vì 3 năm hoặc thậm chí lâu hơn như nhiều CLB khác. Nếu không nhầm, trong suốt kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa rồi, cũng chỉ có duy nhất V.HP là đội đề ra chủ trương bỏ tiền tỷ ra thuê cầu thủ về đá nốt quãng thời gian còn lại tại V-League 2011 để giúp trụ hạng. Đằng sau thời hạn “2 năm” hay “nửa mùa’ ấy là gì nếu không phải là chuyện bấy lâu đội bóng đất Cảng chỉ chăm chăm chạy theo những mục tiêu mang tính thời vụ?!

Phong độ khởi sắc ở một vài lượt trận gần đây cùng với lịch thi đấu khá nhẹ từ bây giờ đến cuối mùa so với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến người ta tin rằng rồi V.HP sẽ trụ lại V-League. Chỉ không biết sau phen chết hụt này, liệu “tầm nhìn 2 năm” có thay đổi hay lại càng có cơ sở để tồn tại vững chắc hơn ở đất Cảng?  

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm