N.SG : Cẩn thận sóng to

20/06/2011 14:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cách nhóm cầm đèn đỏ bằng khoảng cách 2 trận thắng, đang đứng thứ 6, sắp đạt đến cột mốc top 5 mà N.SG đặt ra hồi giữa mùa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà không nhiều người lạc quan lắm về việc “thiếu gia” Sài thành này hoàn thành chỉ tiêu đó.

Trong những đội bóng ở V-League, có thể lấy N.SG là đội bóng tích cực nhất trong việc lôi kéo CĐV đến sân ủng hộ cho CLB và tất nhiên, mục đích làm thương hiệu cũng là ưu tiên hàng đầu trong chuyện này. Hiếm SVĐ nào ở V-League mà khi khán giả đến sân xem bóng đá, cứ mua một tấm vé độ năm ba chục nghìn là họ lại có cơ may bốc thăm trúng thưởng một phần thưởng giá trị cao nhất lên đến 15 triệu đồng. 15 phút giữa trận, không khí cứ gọi là như mở hội với những tiếng nhạc và tiếng người quản trò gọi tên những số vé may mắn trong sự hồi hộp của chừng năm, ba nghìn khán giả. N.SG biết cách làm thương hiệu, tận dụng từng phút làm chủ sân Thống Nhất để làm điều đó và chắc chắn, cách làm này ít nhiều cũng phủ sóng được thương hiệu Ngân hàng của mình đến người dân Sài Gòn. Tuy vậy, nếu tính về mục đích lôi kéo người xem qua những phần quà hấp dẫn kia thì xem ra đó vẫn là sự thất bại.

N.SG mùa này gần như chỉ biết thắng trên sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nhưng, “lỗi” này không thể đổ hoàn toàn do hoàn cảnh khách quan mà chính bản thân đội bóng cũng có trách nhiệm. Nhiều người cho rằng Sài thành có nhiều thú chơi nên nhiều người đổ xô đi tìm nhiều niềm vui riêng. Nhưng ai dám phủ nhận sức hút của môn thể thao vua còn sót lại ở mảnh đất này? Bằng chứng là trận giao hữu giữa N.SG và đội bóng của “Park Ji Sung và những người bạn” vừa qua.

Nếu ai nói trận cầu này đầy ắp khán giả vì những “teen fan” nữ có mặt rất đông trên khán đài để nhìn thấy những thần tượng là nhóm JYJ chứ không phải để xem bóng đá, xem Park thì hãy nhìn về thời điểm 9 tháng trước, khi ĐT Olympic VN có giải đấu giao hữu tiền Asian Games 16, lúc ấy khán đài trận nào gần như cũng kín người xem. Và tất nhiên, họ đến đơn thuần để thưởng thức bóng đá chứ không phải thưởng lãm bất cứ nhóm nhạc nào.

Nói thế để thấy rằng, người hâm mộ bóng đá Sài Gòn chưa hề cạn tình với môn thể thao vua, dù rằng những truyền thống hào hùng của bóng đá Sài thành đã đi vào dĩ vãng.

Vậy thì việc khán giả đến sân ngày càng ít đi chỉ có thể đổ lỗi cho chính “thiếu gia” Sài Gòn N.SG. Họ lắm tiền và sẵn sàng bạo chi mua sao về, nhưng khả năng lại chưa tới ngưỡng kỳ vọng. Lượng khán giả đến sân xem N.SG thi đấu đầu mùa đến giờ thụt bước như biểu đồ hình sin. N.SG là đại diện duy nhất của bóng đá Sài thành ở sân chơi cao nhất, tâm lý đám đông muốn xem dàn sao mà N.SG đem về có gì khác biệt với phần còn lại, nhưng khi xem thứ bóng đá mà thầy trò HLV Mai Đức Chung thể hiện, những hy vọng về sự nên thơ, cống hiến trong bóng đá cũng thành ảo tưởng. N.SG gần như đá đâu thua đó, không cá tính trong lối chơi, thành tích tỷ lệ nghịch với mức độ đầu tư. “Tiếng dữ đồn xa”, nhiều CĐV không chấp nhận phí hoài thời gian đến sân để chơi trò sổ xố may rủi mà họ đến vì chất lượng trên sân bóng. Tiêu chí này không được đáp ứng, chẳng trách người xem cũng chẳng còn hiếu kỳ.

Cũng chính phong độ phập phù mà N.SG thể hiện từ đầu mùa khiến người Sài thành không tin về sự khả thi trong chỉ tiêu mà lãnh đạo đội bóng đã đặt ra cho thầy trò tướng Chung.

Nhìn về lịch thi đấu, N.SG đang có thuận lợi với 4 trận chơi ở Thống Nhất.  Nhưng khi đọc tên đối thủ những đối thủ này, tất cả đều không có kỷ niệm đẹp với đội bóng Sài Gòn. Trong số những ĐT.LA, HA.GL, VHP và HN T&T thì N.SG đều từ hòa đến thua ở lượt đi. Tất cả những đội bóng này đều đang rất khát điểm và trong giai đoạn nước rút, càng không dễ để N.SG “bắt nạt” dù họ có ưu thế sân nhà. Đó là chưa kể thêm 3 chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” trên sân của K.KH, SLNA và SHB.ĐN. N.SG có truyền thống bị “vía đè” trên sân khách và nguy cơ trắng tay trong cả 3 lần hành quân này là rất cao.

Hiện tại, N.SG bước vào chuẩn bị cho giai đoạn nước rút mà không có đầu tàu Mai Đức Chung. Ông Chung bận việc ở ĐTVN và chuyện ở CLB đều do tay các trợ lý đảm nhiệm, đó cũng là một thiệt thòi. N.SG có doping tinh thần với mỗi trận thắng có giá cả tỷ đồng, nhưng khi đối diện với cơn sóng to là lịch thi đấu, khó có thể tin giấc mơ top 5 mùa này của đội bóng ngành ngân hàng sẽ thành hiện thực, y như mong ước lấp đầy các khán đài sân Thống Nhất mà bấy lâu nay họ vẫn ấp ủ. Không cẩn thận, lật thuyền chứ chẳng đùa.

Việt Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm