HAGL trước cuộc đối đầu SLNA: Chờ sự thay đổi của bầu Đức

21/08/2015 05:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì bầu Đức đã chịu thay đổi khi quyết định thay HLV trưởng cho Công Phượng và đồng đội. Người ta đang chờ sự thay đổi đó của bầu Đức sẽ giúp HAGL cải thiện được tình hình, nhất là ở trận đón tiếp SLNA vào chiều mai (22/8) ở Pleiku.

Lăn lộn với bóng đá chuyên nghiệp hơn mười năm có lẻ, bầu Đức hẳn quá hiểu sự khắc nghiệt của V-League. Chẳng ai có thể phủ nhận bầu nhiệt huyết bóng đá của ông bầu này, nhưng cái cách mà bầu Đức sử dụng lứa cầu thủ Công Phượng cho mùa giải V-League 2015 được dư luận đánh giá là quá vội vàng.

Bầu Đức hãy lắng nghe dư luận!

Thứ triết lý bóng đá đẹp, cống hiến mà HAGL đang theo đuổi rất được khán giả yêu mến, ủng hộ. Song, không thể phủ nhận đẹp mà chẳng hiệu quả, rớt hạng thì đồng nghĩa thất bại. Rõ ràng là như vậy!

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… tràn đầy năng lượng và khát khao, nhưng dẫu sao với bóng đá Việt Nam, họ vẫn là những “đứa trẻ”. Nếu bầu Đức đừng quá tự tin với lứa “gà nòi” của mình mà cấy vào đội hình HAGL những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm để dìu dắt Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… thì có lẽ mọi chuyện không đến mức thê thảm như bây giờ.

HAGL sở hữu một lứa cầu thủ quá trẻ, quá non lại được dẫn dắt bởi một HLV chỉ chuyên “gõ đầu trẻ” thì yếu càng yếu là chuyện đương nhiên phải đến. Không phải đến lúc này mà ngay từ đầu mùa giải, nhiều ý kiến chuyên gia đã phân tích, thậm chí “góp ý” cho bầu Đức về vấn đề này. Chỉ có điều, bầu Đức như phớt lờ tất cả và luôn khẳng định một câu “dù HAGL rớt hạng cũng không thay HLV Graechen”.



HAGL (phải) khó thay đổi chỉ sau một vòng đấu. Ảnh: Tuân Phạm

Nhưng rốt cuộc, bầu Đức đã phải một lần “bội tín” với chính mình khi quyết định thay HLV Guillaume Graechen bằng HLV thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn. Cho dù bầu Đức nói “cứng” thế nào chăng nữa về quyết định này thì dư luận vẫn nghĩ rằng ông đã hết kiên nhẫn khi nhìn những “đứa con” của mình bị các đối thủ “dày vò” và ở gần suất xuống hạng hơn bao giờ hết.

Hay nói khác đi, nếu bầu Đức biết lắng nghe dư luận mà thay đổi sớm hơn thì có lẽ HAGL đã không rơi vào tình cảnh bi thảm như bây giờ. Dẫu sao, muộn còn hơn không! Người hâm mộ vẫn chờ đợi sự thay đổi của bầu Đức sẽ giúp HAGL cải thiện tình hình. Nếu được vậy, V-League sẽ vui hơn.

Vẫn là “đại chiến”

Cho dù thời điểm này HAGL yếu nhất V-League và đang đứng bên bờ vực rớt hạng thì cuộc chạm trán giữa họ với SLNA vẫn xứng tầm “đại chiến”, rất đáng được chờ đợi.

Cũng như nhiều địa phương khác, khi mới chập chững làm bóng đá chuyên nghiệp, HAGL phải khăn gói ra lò SLNA học hỏi mô hình đào tạo trẻ. Hơn một thập kỷ trôi qua, bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng đã diễn ra biết bao biến động. Trong đó, HAGL giờ nổi lên là một trung tâm đào tạo trẻ danh tiếng nhờ thành lập học viện. Thế nhưng, lò SLNA vẫn “đỉnh”, vẫn là cái nôi cung ứng nhân tài cho bóng đá Việt Nam.

Nói vậy để thấy, giữa HAGL và SLNA bây giờ đang có một sự ganh đua không hề nhỏ. Nếu như HAGL sở hữu lứa tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… thì SLNA chẳng hề thua kém với những cái tên như Quế Ngọc Hải, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Tuấn Tài, Thế Cường… cũng là “cây nhà lá vườn”.

SLNA không mộng vô địch nhưng thầy trò HLV Ngô Quang Trường chẳng thể nào “hữu hảo” với HAGL, bởi họ phải đá vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu của hàng vạn CĐV xứ Nghệ. Còn với HAGL, cuộc đón tiếp SLNA chiều mai xem như bước ngoặt quyết định số phận của họ, chỉ có thắng mới thắp lên hy vọng, còn thua xem như xong. Tính chất trận đấu đang căng như dây đàn!

Ở khía cạnh khác, SLNA và HAGL đang là 2 đội bóng có lượng khán giả đông nhất V-League. Vì thế, trận đấu chiều mai ở Pleiku rất đáng chờ đợi.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm