ĐT.LA: “Cọp chết để da”

17/01/2011 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong những giải đấu giao hữu mang tính “đề pa” cho V-League 2011, ĐT.LA dưới triều đại HLV Marcelo Zuleta chính là một trong những đội bóng đáng xem nhất. Đã có những hy vọng về sự trở lại của một trong những thế lực cũ để làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh BĐVN. Nhưng, ông thầy người Argentina đột ngột “ra đi” không kèn trống, khi thời gian V-League 2011 khởi tranh chỉ còn tính bằng ngày. Tương lai nào đang đợi “Gạch” ở phía trước, khi sự ổn định vẫn là điều xa xỉ?!

Antonio (9) sẽ vẫn là đầu tàu của ĐT.LA ở mùa bóng năm nay. Ảnh: Quang Nhựt

Mùa trước, nhiều người phải kinh ngạc vì tốc độ hồi sinh của “Gạch” chỉ sau nửa mùa giải. Từ một ứng viên cho suất xuống hạng (thứ 12 hết lượt đi), ở lượt về ĐT.LA đã thiết lập những kỷ lục riêng cho mình ở V-League 2010: vượt qua HN T&T ở mùa giải 2009, giành 31đ (so với 27đ của HN.T&T) sau 13 vòng đấu, ghi nhiều bàn thắng thứ 2 (43 bàn), và hệ số bàn thắng bại cao nhất (+12)... ĐT.LA cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc, khiến ngay cả người của “Gạch” cũng phải bất ngờ. Nhờ thế, HLV Ricardo Formosinho bắt đầu có “số”.

Người ta tính rằng, nếu ĐT.LA đã sẵn sàng cho một cuộc trở lại, lẽ ra họ nên tiếp tục hợp tác với HLV Formosinho. Nhưng, cũng như bao cái tên khác: Patricio, Jose Luis…, HLV Formosinho đã lại kéo dài bản danh sách các HLV “đứt gánh giữa đường” với ĐT.LA, dù ông vẫn là HLV thành công nhất thời hậu Henrique Calisto. Không ai biết đích xác HLV Formosinho chuyển về B.BD theo dạng nào (có thể là chuyển nhượng?!), nhưng rõ ràng B.BD chỉ để mắt đến ông thầy người Bồ sau thành công bước đầu ở Bến Lức.

Có thể từ thành công ở mùa giải 2008 (hạng 3 chung cuộc), nên người của “Gạch” tin rằng, bất cứ lúc nào, một trợ lý như Trần Công Minh cũng có thể làm được việc. Kể từ 3 năm qua, sau khi HLV Calisto nói lời chia tay, các ông thầy ngoại của ĐT.LA đến rồi đi, như một điệp khúc. Bất chấp sự ra đi của hàng loạt trụ cột, sự xuống dốc (về mặt thành tích) có thể trông thấy bằng mắt thường, nhưng đó không phải là điều mà “Gạch” quan tâm.

ĐT.LA đã trở nên quá cũ, thậm chí là quá “nhàu”, trong bối cảnh mà hàng loạt các đối thủ cạnh tranh đều đang ra sức làm mới mình. Những cái tên nhàng nhàng: Đức Quý, Kim Long, Lê Tostao…, mà Gạch đưa về, không xứng tầm với những cái tên đã mang tính biểu tượng của họ đã ra đi: Tài Em, Minh Phương…, đủ hiểu tham vọng của họ mùa này. Gạch sẽ tận dụng nốt Văn Giàu, Thanh Giang, Văn Hiệp, Antonio, Tshamala, Danny David… để bệ phóng, dù ai cũng thấy, những cái tên ấy đều đã ở ngưỡng giới hạn của phong độ và tuổi tác.

Hết lượt đi mùa trước, ĐT.LA nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và mặc nhiên bị phần còn lại ở V-League xếp ở chiếu dưới với tư tưởng: “không thắng “Gạch” thì thắng ai”. Chính sự chủ quan đó đã khiến nhiều đội bóng phải ngậm trái đắng khi đối đầu với “Gạch”, và đội bóng của bầu Thắng đã làm bất ngờ tất cả bởi cú marathon thần tốc ở lượt về. Nhưng hiện tại, với những gì đã có trong tay, khó có thể hy vọng “Gạch” sẽ tái hiện lại một điều thần kỳ ở cuộc chiến đường dài năm sau.

Dự đoán: Hạng 6

Thành tích

Hạng Nhất 2002: Vô địch

V-League 2003: Á quân

V-League 2004: Hạng 3

V-League 2005: Vô địch + Cúp QG

V-League 2006: Vô địch + Siêu Cúp QG

V-League 2007: Á quân

V-League 2008: Á quân

V-League 2009: Hạng 10

V-League 2010: Hạng 5

Ngôi sao: Danny David (quốc tịch Tanzania)

Thành tích 12 bàn trong mùa giải đầu tiên chơi ở V-League quả là không tồi cho một tân binh. Sở hữu một thể hình không lý tưởng, nhưng bù lại tiền đạo người Tanzania như một chú linh dương biết đánh hơi con mồi. Khéo léo, và đặc biệt là khả năng chọn vị trí và quyết đoán ở khâu tiếp bóng cuối cùng, luồn lách và lối chơi rất đồng đội. Đó là lý do David thuyết phục BLĐ “Gạch” tin tưởng giữ chân anh và thải hồi Maquemba. Trong 43 bàn thắng ở V-League 2010 của ĐTLA (chỉ thua B.BD với 48 bàn), hợp với Tshmala (12 bàn) và Antonio (8 bàn); Danny David, chính là 1 trong 3 họng pháo chính, và tiếp tục là sức mạnh đáng kể nhất của ĐT.LA ở chặng đường dài V-League sắp tới. Thực tế ở giải đấu thử nghiệm của ĐT.LA ở BTV Cup, khi Antonio không thể thi đấu vì vi phạm kỷ luật CLB, Danny David cũng tỏa sáng rực rỡ, ngoài việc góp công lớn đưa Gạch vào chung kết, tiền đạo gốc Phi cũng là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới CLB Matsubara (brazil) đem chiếc Cúp về cho Gạch ở giải đấu này. Danny David chính là một công thần mới ở “Gạch”, và nếu chơi đúng khả năng, cầu thủ này hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng một danh hiệu cá nhân (Vua phá lưới chẳng hạn) ở V-League 2011.

HLV: Marco Octavio (quốc tịch Brazil)

Đây có lẽ là vị HLV lừng lẫy nhất thế giới từng đến làm việc ở Việt Nam, nhưng chỉ với bóng đá bãi biển. Ông thầy người Brazil này đang giữ kỷ lục ở môn bóng đá bãi biển với 10 lần VĐTG với ĐT Brazil, 2 lần với các ĐT Bỉ và Bồ Đào Nha. Nhưng sang VN lần này, nhiệm vụ của HLV Marco Octavio là không hề dễ dàng. Nhà cầm quân này có rất ít thời gian chuẩn bị cho mùa bóng và kiến thức cơ bản về BĐVN cũng rất đơn sơ. HLV Octavi giành chiến thắng ngay trong trận ra mắt ĐT.LA ở vòng 1/16 Cúp QG (đánh bại Kiên Giang), nhưng hôm qua đội bóng của ông đã bị SG.XT hạ gục tại vòng 1/8 Cúp QG. Ở một vùng đất khắc nghiệt và không có … nắng vàng và biển xanh như Long An, sẽ không còn ai bất ngờ nếu như ông thầy này bất ngờ nói lời chia tay vì … lý do gia đình, như những người tiền nhiệm Jose Luis và Marcelo, bởi đấy là chuyện thường ngày ở Gạch.

Chuyển nhượng

Đi: Hoàng Lâm, Hoàng Thương (SQC.BĐ), Minh Phương (SHB.ĐN), Tài Em (N.SG), Filip Madjovski, Maquemba (thanh lý hợp đồng).

Đến: Đức Quý (H.Huế), Nhật Thanh (HP.HN), Võ Nhật Tân (Tiền Giang), Kasim, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Kim Bình (SQC.BĐ), Phan Kim Long (Đồng Tháp), Phan Thanh Hải, Phạm Thanh Cường (tuyến 2).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm