Real Madrid lọt vào Bán kết Champions League: Điểm 10 cho sự nhẫn nại

24/04/2015 06:37 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico Madrid của đêm thứ Tư tại Bernabeu đã không còn là một Atletico chắc chắn như thường lệ. Nhưng Real vẫn có một trận đấu chẳng hề dễ dàng, họ chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp nhờ sự tỏa sáng của 2 cá nhân.

Kể từ sau trận Chung kết Champions League tại Lisbon, Atletico đã trải qua 7 trận derby Madrid bất bại liên tiếp. Và đó là một lời nguyền mà tưởng như sẽ không thể nào Real vượt qua ở trận đấu thứ 8. Nhưng rồi Real đã làm được, dù rất muộn màng, giống như khoảnh khắc của Sergio Ramos trong trận Chung kết 11 tháng trước.

Mất bản sắc

Phải nói rằng Atletico của đêm thứ Tư không phải là một Atletico thường thấy, cũng chẳng phải một Atletico thường thấy ở các trận derby thành phố. Thẻ đỏ của Arda Turan trên thực tế cũng không phải là bước ngoặt lớn nhất dẫn đến chiến thắng của Real Madrid. Người Atletico vẫn chơi phòng ngự, nhưng không còn tốt như Simeone kỳ vọng.

Dù đã có một vài pha bóng đáng chú ý, trong đó có một pha chạy cắt rất tốt của Koke nhưng rồi lại đánh đầu đúng vị trí của Iker Casillas (và còn tiếc hơn khi Mario Mandzukic khi đó đã không còn ai kèm trong vòng cấm địa), Atletico không làm được nhiều điều về phương diện tấn công. Khi có cơ hội phản công nhanh, họ chuyền hỏng. Khi có cơ hội từ các pha đá phạt, hàng thủ Real phá bóng lên. Những người bên phía Real đã học thuộc bài để ngăn chặn Atletico ghi bàn ở trận đấu này, và họ đã làm rất tốt, đặc biệt là Pepe và Sergio Ramos.

Mặc dù vậy, Atletico vẫn có thể còn có những cơ hội khác trong hiệp phụ hay loạt sút 11m nếu như họ chơi chắc chắn bên phần sân nhà, kể cả với 10 người sau khi Turan bị đuổi. Và vấn đề đến đây xuất hiện: Họ nhiều lần tỏ ra lóng ngóng trong xử lý bóng ngay bên phần sân nhà, nhiều chạm thừa hoặc lỗi, hoặc những đường chuyền hỏng đưa bóng thẳng tới chân các cầu thủ Real. Những dấu hiệu ấy đã xuất hiện trong hiệp 1, và một trong số các cơ hội đó đặt Cristiano Ronaldo vào thế 1-chọi-1 với Jan Oblak nhưng Ronaldo bị từ chối bàn thắng.

Atletico là một đội chơi phòng ngự giỏi và biết phản công, nhưng họ cũng phải hiểu rằng Real cũng là một đội chơi phản công đáng sợ không kém. Mặc dù vẫn bình tĩnh bọc lót cho nhau sau những lần mất bóng, sự bất cẩn ấy đã diễn ra thường xuyên và vì vậy bàn thua đến như một lẽ tất yếu.

Dự bị lớn, ngôi sao nhỏ

Không có Karim Benzema và Gareth Bale, Carlo Ancelotti bất đắc dĩ phải dùng Javier Hernandez, người đã sưởi ấm ghế dự bị từ đầu mùa giải và mới chỉ vào sân vài trận trong thời gian gần đây.

Nhưng hiệu ứng của sự lựa chọn bất đắc dĩ này là khá bất ngờ. Nếu như với Bale, Benzema và Ronaldo thì Real Madrid phải chơi một lối chơi đòi hỏi không gian chạy, điều mà Atletico luôn làm rất tốt để che lấp, thì với Chicharito, Real sở hữu một tay săn bàn vòng cấm rất lợi hại. Tiền đạo người Mexico không cần không gian chạy, anh chỉ cần đồng đội đưa bóng vào trong khu 16m50 và anh sẽ tự liệu đường đón bóng.

Atletico chưa kịp chuẩn bị để đối phó với điều đó, và Diego Godin trong hiệp 2 mắc một sai lầm nghiêm trọng khi tìm cách đè Hernandez nhưng rồi chính mình lỡ trớn ngã dúi về phía trước. Lần này Hernandez lại đá bóng sạt cột dọc ở pha đối mặt Oblak. Nhưng Chicharito cũng cần phải có một người thực sự biết đặt mình vào vị trí để làm nên bàn thắng, và may cho anh, người đó đã xuất hiện.

Miranda đã dành cả trận đấu theo cực kỳ sát sao Ronaldo mỗi lần CR7 lọt vào vòng cấm, đặc biệt Ronaldo hoàn toàn bất lực khi Real triển khai đá phạt góc. Thế nhưng đúng vào cuối trận, Miranda lại để lọt Ronaldo trong pha bật tường giữa Ronaldo và James Rodriguez. Pha thoát xuống của Ronaldo khiến hàng thủ Atletico sụp đổ và cú căng ngang sau đó của anh đến đúng tầm chân Chicharito để ấn định thắng lợi 1-0. CR7 là như vậy: Sau 80 phút không tỏa sáng, anh chỉ cần 1 phút để làm nên khác biệt.

5 Real Madrid đã 5 năm liên tiếp đi tới ít nhất là Bán kết Champions League. Trước đó họ có 7 năm liền không qua nổi vòng 1/8.

50 Iker Casillas đã sánh ngang kỷ lục của Edwin van der Sar với 50 lần giữ sạch lưới tại Champions League.

8 Javier Hernandez giờ đã là tay săn bàn người Mexico số 1 trong lịch sử UEFA Champions League với 8 bàn thắng.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm