Một ngày trước cuộc thư hùng B.BD – N.SG: Quân tử hành đại lộ

14/05/2011 11:13 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đây hẳn phải là cuộc hội ngộ khá thú vị giữa ông Mai Đức Chung (đương kim HLV N.SG và từng dẫn dắt B.BD) và hậu bối Đặng Trần Chỉnh (một người Sài Gòn và là tân HLV B.BD). Trận đấu tại đất Thủ ở vòng 14 Eximbank V-League 2011 cũng là màn chào hỏi trở lại của HLV họ Đặng với CĐV B.BD, sau khi thế vai người tiền nhiệm Ricado Formosinho.

Nói là “màn chào hỏi trở lại”, bởi năm ngoái, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng từng có thời gian cầm B.BD (thế vai chính HLV Mai Đức Chung, từ sau vòng 8, V-League 2010, trận đấu mà B.BD đã thua HN.T&T với tỷ số 1 – 2, ngày 11/4/2010). Nhưng ông Chỉnh cũng chỉ trụ lại được 3 tháng (với 10 lượt trận ở V-League), kể từ trận ra mắt thắng N.SG với tỷ số 3 – 1 (vòng 9, ngày 16/4/2010), đến ngày 15/7/2010, ông Chỉnh nói lời chia tay, vì không chịu nổi “nhiệt”. Cái ghế HLV ở B.BD nóng là thế và có thể đốt cháy ngay được, với bất kỳ HLV gạo cội nào, kể từ sau triều đại Lê Thụy Hải…

Lượt đi với B.BD (trái) ở Eximbank V-League 2011 thực sự rất đáng quên. Ảnh: V.V


Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, HLV Mai Đức Chung hẳn vẫn còn cay cay nơi sống mũi. Ngày chia tay B.BD, ông cựu trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT đã thốt ra câu nói để đời: “Tuy hơi cay cú nhưng tôi lại rất vui”. Khi B.BD dưới thời ông Chung đã là á quân V-League 2009, lọt tới bán kết AFC Cup cùng năm và đang có thành tích không tồi ở năm thứ 2 HLV Mai Đức Chung cầm đội, thì lãnh đạo Becamex đã dựng Đặng Trần Chỉnh lên làm GĐKT. Động thái này mang thông điệp rất rõ ràng, rằng bất cứ lúc nào vị tướng họ Mai cũng có thể bị phế ngôi.

Vị HLV nho nhã gốc Hà thành không phục với cung cách đối xử thiếu tôn trọng của lãnh đạo B.BD dành cho một công thần và một tên tuổi như ông. Và cũng không chỉ có HLV Mai Đức Chung, đến giới đồng đạo cũng thấy đó là hành động thiếu quân tử giữa người lớn với nhau. Tất cả đều thấy, HLV Đặng Trần Chỉnh đã đi đường vòng để đến với chiếc ghế mà ông cho là có “4 chân, cầu thủ giữ hết 3”, dù có thể bản thân ông Chỉnh không hề muốn rơi vào tình cảnh ấy. Tình ngay lý gian là thế! Quân tử hành đại lộ, nhưng có lẽ bóng đá mang những đặc thù, không giống với chuyện hành hiệp?!

Dù sao thì ông Chung cũng đã có những rút kinh nghiệm, khi được XM.HP đề nghị chức danh tương tự ngay sau đó. Không muốn người đời nhạo báng là bẻ ghế đồng nghiệp Vương Tiến Dũng, ông Chung lại lên tàu xuôi Nam, với bến đỗ là N.SG như hiện nay.

Trở lại với chuyện ông Chỉnh. B.BD dưới quyền HLV Đặng Trần Chỉnh “tập một”, đã tìm được 19/30 điểm tối đa và đó được xem là không tồi chút nào. Tuy nhiên, những rạn nứt bắt đầu từ ngay sau khi đội bóng đất Thủ bị SHB.ĐN loại khỏi vòng 1/8 AFC Cup 2010, trên sân Chi Lăng. Và 2 trận thua liên tiếp sau đó, trước ĐT.LA (thua 2 – 3) và HP.HN (thua 2 – 4) đã thực sự hạ “knock-out” Đặng Trần Chỉnh. Lấy lý do ông Chỉnh gặp vấn đề sức khỏe, lãnh đạo điều ông trở lại Cty, trước khi trở về với vai trò quen thuộc GĐKT ở đội hạng Nhất TDC.BD và Dương Ngọc Hùng là người đóng thế vai trò HLV trưởng B.BD, kể từ vòng 19.

Lượt đi với B.BD ở Eximbank V-League 2011 thực sự rất đáng quên. Nhưng cần thẳng thắn rằng, vì không còn sự lựa chọn nào khác, ông Chỉnh (vốn là người trong nhà) mới được cất nhắc, khi tiêu chí hướng đến của lãnh đạo vẫn là thầy ngoại. Đặng Trần Chỉnh là giải pháp tạm thời và ở “tập 2” ông trở lại cương vị, người trong cuộc đã hành xử vẻ chuyên nghiệp và tử tế hơn. Ông Chỉnh vẫn là người làm thuê cho Becamex, nhưng giờ lãnh đạo Bình Dương phải cậy nhờ ông, và hy vọng với tài năng cùng kinh nghiệm huấn luyện, vị HLV gốc Sài thành có thể vực dậy một đế chế.

Ngay sau khi quyết định được thông qua, những người chống ông Chỉnh như Thế Anh đã phải bán xới, Anh Đức thì dùng dằng chuyện hợp đồng, đi – ở, Lee Nguyễn gần như không có trong kế hoạch sử dụng...

Vượt khung đường tuyệt đẹp: QL13, sáng nay N.SG của tướng Chung đã có mặt tại thủ phủ Thủ Dầu Một, để sẵn sàng cho một cuộc chiến mà ngưới thắng có thể lấy đi tất cả. 

Tùy Phong


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm