Một ngày trước trận NaviBank.SG – HP.HN: “Derby” xứ Nghệ giữa lòng Sài Gòn

06/03/2010 15:41 GMT+7 | V-League

(TT&VH) -  Nhiều người sẽ giật mình khi đọc cái tiêu đề này, bởi ở NaviBank.SG và cả HP.HN, chẳng có cụm từ nào liên quan đến Nghệ An hay xứ Nghệ. Nhưng sự thực đấy! Trận “derby” xứ Nghệ phiên bản 2.0 ở xứ phồn hoa đô thị Sài Gòn…

Trước đây, khi QK4 chưa chuyển giao thành NaviBank.SG, cũng rất hiếm khi có một trận “derby” thành Vinh đúng nghĩa. Lý do là QK4 thường chỉ chơi ở giải hạng thấp, trong khi SLNA luôn đá V-League, kể từ khi cái tên gọi này ra đời. Họa đôi lần họ gặp nhau ở Cúp QG, cũng khó thể nói đó là trận “derby” được. Bởi tính ra, QK4 không có “tuổi” so với niềm tự hào mang tên SLNA. Thì đấy, 3 lần gặp nhau ở mùa giải năm ngoái, khi QK4 đã thăng hạng V-League, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo vẫn đi từ thua đến thua.

HP.HN có Nguyễn Thành Vinh, bộ não một thời của bóng đá xứ Nghệ

Nhưng thời thế khác rồi. QK4 nay với phiên hiệu mới NaviBank.SG thì tiền bạc cứ gọi là rủng rỉnh. Ngay trong ngày khai mạc V-League 2010, họ quay về Nghệ An và có 1 điểm dằn túi khi cầm chân được SLNA với tỷ số 1 – 1.

Có thể thấy, “hàng Nghệ” xuất hiện ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, những cầu thủ gốc Nghệ An về với HP.HN có lẽ chỉ thuộc “loại 2” so với mặt bằng chung. Khá nhất có Văn Vinh, nhưng chuyên gia làm bóng này gần như đã mất dạng, kể từ sau ngày rời SLNA. Có một cái tên khác cũng xuất thân từ Nghệ Tĩnh cũ, đang chơi rất lên chân trong màu áo HP.HN, là Thành Trung. Và hết! Số còn lại như Viết Nam (thủ môn), Ngọc Tú, Hải Nam…, khó tìm suất đá chính ở những CLB khác lớn hơn. Nếu xét trên phương diện lịch sử cũng như các giá trị thương hiệu, HP.HN có lẽ còn kém xa SLNA. Nhưng, HP.HN lại có Nguyễn Thành Vinh, bộ não một thời của bóng đá xứ Nghệ.

HLV Nguyễn Thành Vinh đã rất khôn khéo, trong việc giải quyết ôn hòa cuộc khủng hoảng thừa ở khu vực giữa sân của đội bóng. Ông đặc cách dùng các công nhân đá bóng, kiểu Phan Lê Isaac hay Trần Lê Martin, thay vì gửi gắm niềm tin vào “thầy” kiểu Trọng Lộc, hay Nhật Thanh. Và HP.HN có trận thắng may mắn ở Pleiku, trong hoàn cảnh HA.GL mang mâu thuẫn nội bộ. Kế đến là cuộc lội ngược dòng gian khó, ở thế hơn người suốt 80 phút, trận đấu với LS.Thanh Hóa (vòng 3). Phải thừa nhận rằng, ông Vinh đã gặp may.

Nhưng, sự thật rằng HP.HN vẫn đang là một trong số các đội có thành tích tốt nhất, kể từ đầu mùa giải. Và đó mới là điều đáng kể nhất. Phải đối đầu với bậc thầy Nguyễn Thành Vinh, hẳn HLV Vũ Quang Bảo sẽ gặp khó với đội quân thuần người Nghệ An.

Vào thời điểm HP.HN đang “phát”, NaviBank.SG cứ đều đều như tằm nhả tơ. Họ có một chiến thắng khá dễ trước chủ nhà M.NĐ, nhưng đó là do đội bóng thành Nam quá yếu, so với mặt bằng chung. Với HLV Vũ Quang Bảo, NaviBank.SG chơi bóng rất ít “vị”. Yếu tố thiên thời, địa lợi chỉ mang rất ít tiếng nói, kể từ ngày QK4 chuyển giao và chuyển nhà vào TP.HCM, với cái tên NaviBank.SG. Chân sút tốt nhất của họ, Martins Trindade, giờ chỉ thích hợp cho các buổi đấu tập – chia đôi đội hình, Opara thì mất phong độ, còn Suleiman quá “củi” trước cầu môn đối phương.

Trận “derby” Nghệ An phiên bản 2.0 hẳn sẽ là cuộc nói chuyện riêng của những người đàn ông xứ Nghệ. Chắc chắn thế!
 
TÙY PHONG

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm