Vũ Ngọc Đãng: "Đây là lúc để tôi thay đổi"

15/02/2009 12:22 GMT+7 | Văn hoá

Chưa bao giờ mà phim của Vũ Ngọc Đãng lại bị "chê tơi tả" đến thế, Đẹp từng centimét chiếu tết 2009 với cặp đôi diễn viên Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải đã bất ngờ nhận được sự chê bai liên tục của giới truyền thông...mặc dù trước đó êkíp này đã làm nên bộ phim truyền hình ấn tượng nhất năm 2008 Bỗng dưng muốn khóc (Vũ Ngọc Đãng đã giành giải đạo diễn xuất sắc của giải Mai Vàng 2008). Cuộc trò chuyện tay đôi với Vũ Ngọc Đãng lần này rất thẳng thắn...
 

* Anh cảm thấy như thế nào khi bị báo chí chê nhiều đến như vây?

Nói thật là tôi hơi bị sốc, vì đây là bộ phim đầu tiên của tôi mà giới truyền thông chê nhiều nhất và lại chê quá sớm trước cả khi phim trình chiếu chính thức.

Bộ đôi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đạo diễn hình ảnh Nguyễn Tranh tiếp tục tạo nên những thước phim đẹp của Đẹp từng centimét
* Vậy theo anh lí do là vì sao?

Ở VN vẫn chưa có phim điện ảnh nào ăn theo truyền hình, vì thế tôi đã làm Đẹp từng centimét theo hướng đó. Đẹp từng centimét phục vụ cho khán giả của Bỗng dưng muốn khóc, để mọi người muốn xem một cái kết khác so với những gì họ nhận được từ phim truyền hình. Hình ảnh của Tăng Thanh Hà từ ngây thơ, trong sáng đã chuyển sang gợi cảm, còn Lương Mạnh Hải thì láu cá và mưu mô thay vì là trẻ con... khác nhiều lắm đấy chứ. Tôi làm một phim chiếu tết dễ thương, nhẹ nhàng và tôi tin Đẹp từng centimét đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

* Anh có nghĩ mọi người chờ đợi ở Vũ Ngọc Đãng quá nhiều thế nên khi không "tìm thấy được điều họ mong đợi" họ đã thất vọng?

Đúng là vậy. Mọi người mong chờ tôi sẽ làm một phim hay, hoành tráng và sâu sắc hơn Bỗng dưng muốn khóc. Nhưng tôi đang làm phim tết mà, cái tôi cần là thật nhiều khán giả mua vé bước vào rạp xem phim, thấy thoải mái, cười vui và vẫn giữ được tâm trạng đó khi đi ra khỏi rạp. Nhiều người đã không hiểu được mục đích làm phim lần này của tôi nên họ thất vọng là phải. Nhà sản xuất cho tôi 3,6 tỷ đồng làm phim nhưng tôi chỉ làm với 3,3 tỷ vì cảm thấy không cần thiết phải tốn nhiều tiền hơn, tôi làm phim với kinh phí "đúng và đủ".

"Có thể nói áp lực là thứ tôi cần lúc này để chứng minh khả năng của mình trong những bộ phim kế tiếp"

* Và có cảm giác là những người trong nghề cũng không "ưa" phim anh lắm?

Tôi hiểu. Khán giả xem phim của tôi gần như không hề thấy bàn tay đạo diễn trong đó nên ai cũng nghĩ là dễ làm, có thể làm hay hơn cả tôi. Nhưng tôi nghĩ là không thể, vì cái quan trọng nhất đối với tôi là tinh thần của bộ phim. Và "tinh thần bộ phim của Vũ Ngọc Đãng" thì rất khác biệt và không hề giống với đạo diễn nào.

* Còn riêng bản thân anh liệu có điều gì đó không hài lòng với chính Đẹp từng centimét không?

Tâm trạng của khán giả đến rạp hôm này theo anh có khác nhiều lắm không so với thời Những cô gái chân dài thắng lớn?

Bây giờ khán giả đi xem với tâm lý rất thoải mái và lượng khán giả tăng đột biến. Chứ ngày xưa khán giả rất ngần ngại khi đến rạp phim, thậm chí có người còn cảm thấy mắc cỡ vì nghĩ rằng rạp phim là chổ dành cho những người yêu nhau mà thôi.

Tôi thừa nhận là phim thoại hơi nhiều, ngoài ra mọi thứ đều ổn. Tôi làm phim luôn chừa chỗ cho âm nhạc, cho hình ảnh...vì thế thành công của các phim của tôi luôn là cả êkíp chứ không riêng gì đạo diễn. Đó là cách làm việc của tôi.

* Hỏi thật ở Hải và Hà còn có những gì để anh khai thác?

Còn nhiều chứ: Hà còn đất diễn cho những vai nội tâm sâu và tình cách đằm xuống, còn Hải thì có thể là một nhân vật nhiều thủ đoạn, tính khí thất thường...

* Sau bộ phim Đẹp từng centimét, áp lực của những phim tiếp theo đối với anh chắc chắn không hề đơn giản?

Thử thách làm cho con người ta trưởng thành hơn mà. Có thể nói áp lực là thứ tôi cần lúc này để chứng minh khả năng của mình trong những bộ phim kế tiếp.

* Vậy đây có thời phải điểm tốt để anh thay đổi không?

Đây là lúc thích hợp để tôi nhìn lại mình và thay đổi. Bộ phim sắp tới của tôi sẽ có một câu chuyện sâu hơn, nhân vật dữ dội và góc cạnh hơn...nhưng vẫn theo góc nhìn của Vũ Ngọc Đãng - cuộc sống còn ẩn chứa rất nhiều điều tốt đẹp.Nhà sản xuất BHD đã đặt hàng tôi làm một phim điện ảnh để chiếu vào tháng 9/2009. Lần này tôi muốn thử sức ở một mùa phim mới chứ không phải là mùa phim hè. Tôi chỉ có thể tiết lộ khán giả sẽ gặp lại Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền trong bộ phim này. Còn Tăng Thanh Hà thì tôi vẫn chưa dám chắc vì đối với Hà lúc này việc học ở trường đang rất quan trọng.
 
Theo Mực Tím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm