"Somewhere" - sức hút thầm lặng của Sư tử vàng

01/07/2011 08:47 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - 1. Vào năm 1972, khi Sofia Coppola tham gia một vai rất nhỏ trong The Godfather (Bố già), tuyệt phẩm do chính cha cô - Francis Ford Coppola thực hiện, chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng sau gần 4 thập kỷ cô đã trở thành một nhà làm phim nổi tiếng.

Sofia Coppola chính là nữ đạo diễn thứ ba trên thế giới và đạo diễn Mỹ đầu tiên được đề cử giải Oscar với tác phẩm Lost in translation (2003). Với Somewhere, cô cũng trở thành nữ đạo diễn người Mỹ đầu tiên đoạt giải Sư tử vàng phim hay nhất tại LHP Venice.

Là một siêu sao tại Hollywood, nhưng cuộc sống của nam diễn viên Johnny Marco (Stephen Dorff) đang đi vào bế tắc. Ngoài đóng phim, anh chẳng có việc gì khác để làm ngoài hút thuốc, uống rượu, tham gia vào những buổi tiệc tùng vô bổ để rồi kết thúc bằng việc lên giường với một cô gái nào đó. Mọi chuyện biến chuyển khi cô con gái Cleo (Elle Fanning) sang ở cùng Johnny trong vài tuần. Nhưng liệu tình cảm cha con có làm thay đổi cuộc sống của anh?

2. Tham gia làm phim từ khi còn rất nhỏ, sau này Sofia Coppola còn tự viết kịch bản, đạo diễn, sản xuất cho nhiều tác phẩm điện ảnh nên cô rất hiểu thế giới đằng sao ánh hào quang của các siêu sao. Chính vì vậy, trong Somewhere, Sofia mô tả rất kỹ cuộc sống ẩn dật, khép kín của Johnny Marco.

Đề tài về một ngôi sao đi vào bế tắc, trầm cảm tuy không mới nhưng Sofia tạo được sự khác biệt khi đi sâu khai thác rất nhiều chi tiết hậu trường, cuộc sống đời thường của một người nổi tiếng. Những chi tiết đó, chắc chắn, Sofia Coppola đã từng trải nghiệm qua.

Somewhere (2010)

Đạo diễn: Sofia Coppola

Diễn viên: Stephen Dorff, Elle Fanning

Thể loại: Tâm lý

Trong Somewhere, Sofia Coppola sử dụng rất nhiều cảnh quay dài, tĩnh để diễn tả tâm lý nhân vật. Hầu như chỉ có nhân vật chuyển động, chứ camera chuyển động rất hạn chế. Bên cạnh Stephen Dorff thể hiện xuất sắc vai Johnny, cô bé mới 13 tuổi Elle Fanning cũng là một điểm sáng trong phim. Diễn xuất tự nhiên của Elle mang lại cho Somewhere một nét tươi sáng thuần khiết.

Nếu bạn đã từng thích Lost in Translation, The Virgin Suicides của Sofia Coppola, bạn sẽ không nên bỏ qua Somewhere...

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm