LHP Quốc tế Toronto lần thứ 37: Phim hài được vinh danh

18/09/2012 06:19 GMT+7 | Phim


(TT&VH) - LHP Quốc tế Toronto lần thứ 37 đã khép lại vào đêm 16/9 (theo giờ địa phương, tức sáng qua, 17/9, giờ VN) và giải thưởng hàng đầu – giải Lựa chọn của khán giả - đã thuộc về bộ phim hài Silver Linings Playbook của đạo diễn David O. Russel (Mỹ).

Silver Linings Playbook là phim hài lãng mạn, được dàn dựng theo tiểu thuyết của Matthew Quick, do Robert De Niro, Bradley Cooper và Jennifer Lawrence đảm nhận vai chính.

Không tập trung vào chủ đề bệnh tâm thần

Nhân vật chính trong phim là Pat Solatano (Bradley Cooper). Anh đã mất đi mọi thứ: nhà cửa, công việc và cả vợ. Anh đã tìm lại được cuộc sống của mình bên cha, mẹ sau 8 tháng trong một bệnh viện tâm thần. Solatano quyết định xây dựng lại cuộc sống. Khi Solatano gặp Tiffany (Jennifer Lawrence), một cô gái bí ẩn cũng có những rắc rối riêng, mọi việc trở nên phức tạp. Tiffany muốn giúp Solatano hàn gắn lại với vợ cũ của anh. Những mối ràng buộc không mong đợi giữa họ đã xảy ra và nhiều điều may mắn đã xuất hiện trong cuộc sống của họ.

“Đây là một câu chuyện hết sức cảm động’ - ông Piers Handling, Giám đốc LHP nhận định, kể về 2 người đều gặp rắc rối đã cùng nhau khắc phục mọi trở ngại của mình. Jennifer Lawrence và Bradley Cooper nhiều khả năng sẽ được đề cử giải Oscar về diễn xuất. Tôi nghĩ, bộ phim này sẽ đoạt một số đề cử Oscar”.

Đạo diễn Russel từng gây tiếng vang với phim được đề cử giải Oscar The Fighter. Tại LHP Toronto, ông cho biết: “Đối với tôi, phim The Fighter không tập trung vào những trận chiến và giờ đây bộ phim Silver Linings Playbook cũng không chú trọng đến căn bệnh tâm thần, mà nó bàn về con người và động lực của con người”.   

Cảnh trong Silver Linings Playbook – phim nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất của khán giả tại LHP Toronto lần thứ 37.

Những giải thưởng khác

Đứng thứ 2 về số phiếu bình chọn của khán giả là phim Argo của Ben Affleck. Phim là câu chuyện về một nhân viên CIA giả làm một nhà sản xuất phim Hollywood để giải thoát 6 con tin người Mỹ tại Iran trong cuộc khủng hoảng hồi năm 1979. Tiếp đó là phim Zaytoun của Eran Riklis.

Trong khi đó, giải Lựa chọn của Khán giả cho Phim tài liệu hay nhất thuộc về Artifact, kể về nam diễn viên Jared Leto và ban nhạc Thirty Seconds to Mars trong quá trình thu âm album This Is War trong khi đang tiến hành cuộc chiến pháp lý với hãng thu âm của họ.

Phim của Malick thảm bại

To The Wonder, bộ phim mới về cuộc sống và tình yêu của đạo diễn Mỹ Terrence Malick (đạo diễn bộ phim nổi tiếng Cây đời) lại bị khán giả “đối đãi” khá lạnh nhạt và rời LHP mà không ký kết được một hợp đồng phát hành nào, mặc dù một chương trình tại LHP đã giới thiệu tác phẩm điện ảnh này là “sự kiện điện ảnh của năm”.

“Bộ phim này mang tính cá nhân và được làm xuất phát từ sự say mê. Cám ơn tất cả những người đã bỏ phiếu bình chọn phim” - Leto nói.

Giải Midnight Madness thuộc về phim Seven Psychopaths của Bartholomew Cubbins, bộ phim hài do Colin Farrell thủ vai một nhà biên kịch phải chật vật hoàn thành kịch bản cho dự án điện ảnh về một kẻ giết người hàng loạt.

Giải Phim Canada hay nhất được trao cho Laurence Anyways của Xavier Dolan, câu chuyện về một tình yêu không thể xảy ra giữa người đàn ông và một người phụ nữ sau khi anh ta thú nhận là người chuyển giới.

Phim chuyển thể từ tác phẩm văn học gây thất vọng

Tại LHP năm nay, một số tác phẩm điện ảnh đã được đánh giá cao. The Master của Paul Thomas Anderson tiếp tục gây ấn tượng giới phê bình và khán giả, đặc biệt là màn trình diễn của 2 diễn viên chính Philip Seymour Hoffman và Joaquin Phoenix.

Hay phim Amour, một sự khảo sát về tình yêu và tuổi già; và The Sessions, câu chuyện có thực về sự thức tỉnh tình dục của một người đàn ông tàn tật.

Bộ phim Cloud Atlas đã nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 10 phút của khán giả.

Phim mang đề tài sóng thần The Impossible thì giành được cả sự tán thưởng và nước mắt của người xem. Khán giả còn reo hò cổ vũ Quartet, bộ phim đầu tay của nam tài tử gạo cội Hollywood Dustin Hoffman trước khi chiếu phim.

Tuy nhiên, một số phim lại không đáp ứng được sự mong đợi của khán giả, trong đó có các bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học như Anna KareninaMidnight's Children.

Nhiều phim tìm được hãng phát hành    

Bộ phim tài liệu tự truyện Stories We Tell của Sarah Polley là một trong những tác phẩm đầu tiên bán được bản quyền phát hành phim. Trong khi phim The Place Beyond The Pines của đạo diễn Derek Cianfrance là dự án điện ảnh đầu tiên tại LHP kiếm được nhiều tiền nhất từ các hợp đồng ký kết, thu về được gần 2,5 triệu USD.

Cũng thu hút được các hãng phát hành còn có phim hài mang chủ đề về chứng nghiện sex - Thanks For Sharing - do Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo và ca sĩ Pink thủ vai chính; ImogeneByzantium của nhà làm phim Neil Jordan.

Tổng cộng có gần 40 phim đã ký được hợp đồng phát hành tại LHP năm nay, trong đó có 29 phim được bán cho các nhà phát hành Mỹ.

“Lượng phim được ký kết tại LHP năm nay thật ấn tượng” - Justin Cutler, phụ trách về bán hàng của LHP, nói. “Chúng tôi thật hạnh phúc khi các lựa chọn chính thức của LHP sẽ đến được với người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới”.

Việt Lâm (tổng hợp)

Kim Nguyễn và Nổi loạn lỗi hẹn với Giải thưởng

Ban giám khảo, giới phê bình điện ảnh năm nay đánh giá cao tính sáng tạo, lối dẫn chuyện khá kịch tính hấp dẫn của bộ phim Nổi loạn (Rebelle) của đạo diễn trẻ Canada gốc Việt, Kim Nguyễn. Tuy nhiên, rất đáng tiếc cho khi lần đầu tiên tham dự LHP này, anh cùng đoàn làm phim của mình đã “lỗi hẹn” với giải thưởng. Bộ phim đã không giành được giải ở hạng mục “Trần thuật đặc biệt” do lối diễn quá tự nhiên, “hoang dã” của diễn viên, cốt truyện thường bị đứt gãy bởi tiếng súng, tiếng gào thét, và do đó đã phá vỡ sự liền mạch của các tình tiết, hình ảnh khiến bộ phim bị mất điểm.

Bộ phim Lấy chồng người ta (tên tiếng Anh: In The Name Of Love) của đạo diễn Lưu Huỳnh, do BHD sản xuất, phát hành được cử đi tranh giải ở hạng mục phim Thế giới Đương đại nhưng đã không thể lọt vào Bảng đề cử chính.

Phạm Anh Trúc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm