Tranh giải Sư tử Vàng 2012: Điện ảnh Mỹ chiếm ưu thế

28/07/2012 06:42 GMT+7 | Phim

 (TT&VH) - Sau khi không tìm được tác phẩm nào gây ấn tượng sâu sắc tại LHP Cannes năm nay, người yêu điện ảnh và giới phê bình đang hướng tới LHP Venice lần thứ 69 – diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9.    

Giám đốc nghệ thuật Alberto Barbera – người đã “cầm trịch” LHP Venice từ năm 1998 đến năm 2001 và năm nay tiếp tục trở lại với vai trò này - đã công bố danh sách tranh giải Sư tử Vàng tại LHP Venice lần thứ 69 vào hôm 26/7, trong đó có phim mới của các nhà làm phim nổi tiếng như Terrence Malick, Brian De Palma và Olivier Assayas bên cạnh những tài năng ít được biết đến hơn.

* Đạo diễn “Cây đời” vào cuộc đua

Gây nhiều chú ý trong cuộc tranh đua giải Sư tử Vàng năm nay là bộ phim To the Wonder của đạo diễn Mỹ Terrence Malick.

Do Ben Affleck, Rachel McAdams và Javier Bardem thủ vai chính, phim là câu chuyện tình lãng mạn có bối cảnh ở Oklahoma. Nhiều người cho rằng, To the Wonder mang nhiều tính thử nghiệm hơn cả bộ phim The Tree of Life (Cây đời) – từng giành Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2011. Malick thường mất nhiều năm để biên tập các bộ phim của mình, nhưng với To the Wonder cùng nhiều dự án điện ảnh khác đang xúc tiến, dường như ông đã bước vào một giai đoạn mới, “mắn đẻ” hơn trong sự nghiệp của mình.



Cảnh trong To the Wonder – phim tham gia tranh giải Sư tử Vàng của đạo diễn Mỹ Terrence Malick tại LHP Venice năm nay.

Đến với LHP Venice năm nay, điện ảnh Mỹ có phần chiếm ưu thế hơn. Nhà làm phim Harmony Korine sẽ tham gia tranh giải với Spring Breakers, bộ phim hài về một nhóm sinh viên nữ, ăn cướp một cửa hàng ăn để lấy tiền ăn chơi trong kỳ nghỉ của mình. Phim do Vanessa Hudgens, Selena Gomez và James Franco thủ vai chính.

Trong khi đó, nhà làm phim Ramin Bahrani, từng đoạt giải của giới phê bình tại LHP Venice năm 2008 với phim Goodbye Solo, trở lại LHP năm nay với At Any Price, bộ phim chính kịch xoay quanh mối quan hệ giữa cha và con do Dennis Quaid và Zac Efron thủ vai chính. 

* Những tác phẩm đáng chú ý

Một tác phẩm được mong đợi nữa trong cuộc đua giành giải Sư tử Vàng năm nay là phim Something in the Air của đạo diễn Pháp Olivier Assayas. Phim kể về các học sinh trong một trường trung học ở Paris trong thời kỳ hỗn loạn chính trị những năm 1970. Đạo diễn Assayas từng làm phim sử thi (như: Carlos dài 5 tiếng rưỡi của ông kể về tên khủng bố quốc tế Carlos the Jackal) và cả phim tình cảm (như: Summer Hours là câu chuyện xoay quanh những anh chị em ruột trong một gia đình), nhưng phần lớn các tác phẩm của ông đề cập đến những chủ đề toàn cầu hóa và sự tác động của nó tới các cá nhân.

Một nhà làm phim Pháp nữa tham gia cuộc đua này là Xavier Giannoli. Bộ phim Superstar của ông, do Kad Merad và Cécile de France thủ vai, kể về một người đàn ông bình thường là Joe nhanh chóng trở thành một nhân vật danh tiếng mà không có bất cứ một lý do rõ ràng nào.

Phim Passion của đạo diễn Brian De Palma cũng được nhiều kỳ vọng. Trong phim, Rachel McAdams và  Noomi Rapace thủ vai các nữ doanh nhân vướng vào các trò chơi ganh đua và tình dục. Tác phẩm điện ảnh này được làm lại từ bộ phim Love Crime của đạo diễn Pháp đã quá cố Alain Corneau, trong đó Kristin Scott Thomas và Ludivine Sagnier thủ vai chính.

Nhiều nhà làm phim nổi tiếng quốc tế cũng giới thiệu phim mới của mình tại LHP Venice năm nay. Như nhà làm phim Nhật Bản Takeshi Kitano. Phim mới Outrage: Beyond của ông là tập tiếp theo của phim gay cấn Outrage (2010). Đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki Duk tới LHP với phim Pieta, kể về mối quan hệ giữa trợ lý của một kẻ cho vay nặng lãi với một phụ nữ tuyên bố là người mẹ mất tích đã lâu của anh ta.

Còn đạo diễn Italia Marco Bellochhio có thể gây tranh cãi với phim Dormant Beauty, câu chuyện có thực về một người phụ nữ (do Isabelle Huppert thủ vai) đã chăm sóc cô con gái sống thực vật trong suốt 17 năm. Hay nhà làm phim Áo Ulrich Seidl đang “nhắm” tới giải Sư tử Vàng với phim Paradise: Faith, tập tiếp theo trong tác phẩm bộ ba của ông kể về 3 người phụ nữ trong một gia đình. Tập phim đầu -  Paradise: Love – đã được trình chiếu tại LHP Cannes hồi tháng 5.


Đạo diễn Mỹ Terrence Malick

* Xuất hiện đạo diễn nữ

Có lẽ để tránh vấp phải tranh cãi gay gắt do thiếu các gương mặt nữ trong cuộc đua tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay, ông Barbera đã tuyển chọn phim của 4 đạo diễn nữ tham gia tranh giải Sư tử Vàng. Trong số đó có phim Fill the Void của nữ đạo diễn Israel Rama Burshtein, kể về một phụ nữ trẻ phải giằng xé giữa dục vọng và tôn giáo.

Phim The Lines of Wellington của Valeria Sarmiento với dàn diễn viên gồm có John Malkovich, Marisa Paredes và Catherine Deneuve. Sarmiento đã trở thành đạo diễn phim khi chồng bà – nhà làm phim Chile Raul Ruiz qua đời hồi năm 2011.

Phim về giáo phái Scientology không được chiếu

Trái với tin ban đầu, bộ phim được nhiều ca ngợi - The Master – của Paul Thomas Anderson, kể về nguồn gốc của giáo phái Scientology, sẽ không được trình chiếu tại LHP năm nay.

       Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm