Alain Resnais trở lại tranh giải Cành cọ Vàng

23/05/2012 06:24 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Hôm 21/5, LHP Cannes lần thứ 65 đã chiếu bộ phim mới - You Ain't Seen Nothing Yet – của nhà làm phim cựu trào Pháp Alain Resnais (89 tuổi). Tác phẩm điện ảnh này là 1 trong 22 phim tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes năm nay.

Bộ phim kể về một nhóm diễn viên trình diễn một vở kịch được dàn dựng theo câu chuyện tình của Orpheus và Eurydice, các nhân vật trong thần thoại Hy Lạp.


Tại buổi chiếu phim, Renais nói với các nhà báo, ông đang cố gắng chỉ ra những điểm giống nhau giữa sân khấu và điện ảnh bởi chúng vẫn được nhìn nhận là 2 loại hình nghệ thuật khác hẳn nhau.

“Mọi người thường nói rằng sân khấu là một loại hình nghệ thuật cao quý còn điện ảnh thì không. Nhưng cả điện ảnh và sân khấu đều cần có diễn viên. Cả 2 loại hình nghệ thuật này đều phải tìm cách mê hoặc khán giả” - Renais nói.

Resnais đã trở thành nhân vật tiên phong trong nền điện ảnh Pháp từ cách đây nửa thế kỷ. Ông đã gây tiếng vang với những bộ phim phiêu lưu như Hiroshima Mon Amour Last Year at Marienbad. Ông đoạt giải Grand Prix tại LHP Cannes năm 1980 với phim My American Uncle và năm 2009, LHP Cannes đã tôn vinh ông với giải Thành tựu trọn đời.

Resnais tròn 90 tuổi vào tháng 6, nhưng ông chưa hề có dấu hiệu ngơi nghỉ. Ông đang có kế hoạch làm phim mới, một bộ phim hài dàn dựng theo một vở kịch vui nhộn của Alan Ayckbourn.

Tuấn Vĩ

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm