(TT&VH) - Cách đây vài năm, khi đang theo dõi một chương trình về lực lượng cảnh sát bảo vệ trẻ em trên truyền hình, nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Maiwenn đã nảy ra ý tưởng thực hiện một bộ phim.
Cô dành nhiều thời gian để đi theo họ, nghiên cứu và hiểu rõ hơn về cuộc sống, nhiệm vụ, cách vận hành của lực lượng này. Chính những trải nghiệm thực tế đó đã được Maiwenn đưa vào Polisse, tác phẩm đã giành giải thưởng của Ban giám khảo (chỉ xếp sau giải Cành cọ vàng và giải thưởng lớn) tại LHP Cannes 2011.

Đạo diễn Maiwenn thực hiện theo phong cách tài liệu mô tả lại đời sống thường nhật của 11 thành viên. Đan xen là quá trình họ làm việc, thẩm vấn, điều tra, những cuộc ra quân nhằm tìm ra đối tượng có hành vi lạm dụng, bạo hành trẻ em. Bên cạnh đó, bộ phim cũng tập trung vào nhân vật Melissa (do chính Maiwenn thể hiện), phóng viên ảnh do Bộ nội vụ cử tới. Hàng ngày cô có nhiệm vụ chụp lại toàn bộ hoạt động của nhóm.
Điều đặc biệt là hầu hết vụ án diễn ra trong Polisse đều dựa trên những sự kiện có thật. Cách đạo diễn Maiween lựa chọn phong cách nửa tài liệu, nhiều đối thoại khiến bộ phim diễn ra hết sức chân thực. Cũng giống như nhiều tác phẩm của Pháp khác, Polisse mang tới người xem cái nhìn phức tạp về xã hội, với vô số vấn đề sắc tộc, nhập cư, tội phạm rất nhức nhối.
Diễn viên: Karin Viard, Joey Starr, Marina Fois.
Thể loại: Tâm lý/Hình sự
Polisse không phải là tác phẩm dễ xem đối với những ai thích phim giải trí. Ngoài giải thưởng của Ban giám khảo tại LHP Cannes, bộ phim còn được đề cử tới 14 giải César (đoạt 2 giải). Cùng với The Intouchables, Le havre, The minister, Declaration of war, Polisse là một trong những phim hay nhất của điện ảnh Pháp trong năm 2011.
Hoàng Phương