Xuân Bắc: 2012 sẽ trở lại với phim truyền hình

Thứ Bảy, 28/01/2012 07:14 | In trang nàyIn bài viết

Nhắc đến Xuân Bắc, khán giả nghĩ ngay đến một anh Nam Tào hay "chọc ngoáy", một MC dí dỏm luôn mặc áo... "tắc kè hoa" và khán giả vẫn nhớ anh Núi của "Sóng ở đáy sông". Ở lĩnh vực nào cũng ghi dấu ấn, Xuân Bắc chia sẻ, năm 2012 anh sẽ trở lại với màn ảnh nhỏ qua một số bộ phim truyền hình.

Những ngày Tết luôn có ý nghĩa quan trọng với Xuân Bắc và anh thường  ở bên gia đình. Dù trước đó, năm nào anh cũng cùng ê-kip thực hiện Táo quân luyện tập liên tục suốt hơn 10 ngày trời để có thể cống hiến những phần diễn hay nhất, độc đáo nhất cho khán giả truyền hình cả nước.

Nguồn ảnh: Internet

Anh hài hước gọi nơi các nghệ sĩ tập Táo quân là "trận địa". "Trận địa" đó có đồ ăn, khói thuốc, ghế kê liền để ngủ, hàng chục kịch bản được sửa chữa và loại bỏ và có cả những cuộc tranh luận nảy lửa nhưng trên hết là những tiếng cười, niềm vui và sự tập trung, cố gắng cho chương trình quan trọng phát sóng vào đêm 30 Tết.

Có lần Xuân Bắc bị ốm, ho nhưng vẫn phải cố gắng trong đêm biểu diễn. Khi ghi hình, anh chỉ có cách quay người, tắt mic để ho rồi lại tiếp tục vai diễn. Đêm 30 Tết, ngồi bên mâm cỗ tất niên với gia đình cũng là lúc Xuân Bắc xem lại Táo quân vừa chia sẻ với người thân những công việc mình đang làm và cả những sự cố đang diễn ra: "lúc này con đang quên lời đấy", "đang biểu diễn thì trẻ con khóc ré lên", "đoạn này đang quay thì bị tắt mic", "chỗ này thì anh Khánh quên lời"...

Trong chương trình Gala nghệ sĩ hài phát sóng Tết này, khán giả có phần bất ngờ với tiết lộ của Xuân Bắc về hai người anh trai ở Cộng hòa Séc, điều đó khiến chuyến đi biểu diễn của Bắc luôn đầy cảm xúc, gần gũi, cảm giác có người thân chào đón.

Xuân Bắc thành công ở nhiều vai trò, vị trí khác nhau nhưng diễn xuất vẫn là nghề nghiệp chính mà anh được đào tạo và sẽ theo đuổi lâu dài. Vì thế, năm 2012, Xuân Bắc cho biết, anh sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với vai khá thú vị trong một bộ phim truyền hình. Anh cũng mong rằng khán giả sẽ đón nhận vai diễn của mình như những vai diễn hài mà anh từng tham gia.

Theo VTV
1 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...