"Contraband" - Phi vụ ngầm

Thứ Bảy, 21/01/2012 13:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Vào năm 2007, tác phẩm thuộc thể loại trộm cắp (heist-film) Reykjavik-Rotterdam của nền điện ảnh Iceland bất ngờ gây tiếng vang lớn tại Châu Âu. Càng bất ngờ hơn khi vài năm sau, Baltasar Kormákur - nam diễn viên chính của bộ phim gốc lại đạo diễn phiên bản làm lại (remake) do Anh - Mỹ - Pháp hợp tác sản xuất.

1. Từng là chuyên gia có hạng trong nghề buôn lậu, nay Chris Farraday (Mark Wahlberg) đã rửa tay gác kiếm để lựa chọn một cuộc sống mới bên người vợ Kate (Kate Beckinsale). Tuy nhiên quá khứ không trong sạch vẫn luôn rình rập, đe dọa đến sự an nguy của cả gia đình anh, đặc biệt khi cậu em rể Andy phá hỏng một phi vụ buôn bán ma túy. Số tiền mà Andy nợ tên tội phạm Tim Briggs đổ hết lên đầu Chris.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Chris quay lại nghề cũ để bảo vệ tính mạng gia đình. Anh tập hợp những người bạn thân, hướng đến Panama vận chuyển số tiền giá trị giá hàng triệu USD. Trong quá trình thực hiện phi vụ, Chris cùng các đồng đội phải vận dụng mọi mánh khóe làm ăn để đối phó với băng nhóm tội phạm tại Panama, cảnh sát và cả tên trùm Tim Briggs.

2. Contraband có màn khởi đầu chậm chạp, tẻ nhạt. Khoảng 20 phút đầu tiên, câu chuyện mới chỉ hé mở chút ít thông tin khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Chỉ đến khi Chris lên kế hoạch sang Panama chở lậu món hàng trị giá nhiều triệu USD, bộ phim mới trở nên hấp dẫn hơn.

Điểm nhấn trong Contraband chính là phần kịch bản phát triển song song hai câu chuyện một cách hợp lý làm tăng sự kịch tính của bộ phim. Bên cạnh cuộc đấu trí nghẹt thở giữa Chris với cảnh sát, lực lượng hải quan, người xem cũng hồi hộp dõi theo sự an nguy của người vợ Kate và anh chàng bạn thân Sebastian (Ben Foster) tại quê nhà New Orleans. Tuy nhiên, nhịp phim lúc nhanh lúc thì chậm rề rà đã không giữ được sự dồn dập từ đầu đến cuối.

Ở thể loại phim trộm cắp (The Italian job, The Score, Ocean’s Eleven... là những ví dụ điển hình), phần kết thông minh vô cùng quan trọng. Một cái twist (thay đổi bất ngờ) ở đoạn cuối sẽ kéo lại toàn bộ phần nội dung trước đó, làm khán giả vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn. Phần kết của Contraband may mắn đã cứu được khoảng thời gian hơi đuối đầu phim. Bên cạnh trường đoạn cuối, trường đoạn hành động tại Panama cũng được thể hiện hết sức chân thực. Hiếm có màn đấu súng nào mà người xem không cảm thấy giả tạo như trong Contraband

Contraband (2012)

Đạo diễn: Baltasar Kormákur

Diễn viên: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster

Thể loại: Hành động/Hình sự/Tâm lý

Mặc dù chất lượng của Contraband chỉ thuộc dạng trung bình khá nhưng đối với riêng nam diễn viên Mark Wahlberg, Chris Farraday vẫn được coi là vai diễn tương đối thành công. Còn nhớ cách đây vài năm, anh liên tiếp gặp thất bại với hàng loạt dự án phim hoặc kém ăn khách hoặc có phần nội dung đáng thất vọng như Max Payne, The Other Guys, The Happening. Chỉ sau vai võ sỹ đấm bốc Micky Ward trong The Fighter hồi năm 2010, anh mới thực sự lấy lại phong độ.

Tuy không xuất sắc nhưng Contraband vẫn là ẩn số thú vị để người xem khám phá.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

- Baltasar Kormákur là diễn viên chính kiêm nhà sản xuất trong phiên bản gốc Reykjavik-Rotterdam.

- Việt Nam công chiếu Contraband cùng thời điểm với thị trường Bắc Mỹ.

- Kinh phí sản xuất của Contraband thuộc dạng trung bình thấp (25 triệu USD). Sau ba ngày ra mắt, bộ phim đã thu về 24,3 triệu USD.

Hoàng Phương

1 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...