Hai Nhất giành giải Diễn viên xuất sắc

Thứ Năm, 22/12/2011 05:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Vào lúc 20h tối 21/12, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 đã bế mạc tại nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và VTV Đà Nẵng. Không có giải Vàng cho phim truyện truyền hình, nhưng vào phút chót, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình đã quyết định bổ sung Giải Diễn viên xuất sắc.

Và kết quả là giải thưởng này đã được trao cho nghệ sĩ Hai Nhất với vai Bảy Xoài trong phim Không chùn bước (tên khác là Những người con Biệt động Sài Gòn).

Lễ bế mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc không chỉ dành sân khấu để tôn vinh những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất năm 2011 ở 8 thể loại dự thi mà còn giúp khán giả cùng nhìn nhận và đánh giá về những kết quả của kỳ Liên hoan năm nay cũng như một năm hoạt động sôi nổi và hiệu quả của những người làm truyền hình trên cả nước.



Nghệ sĩ Hai Nhất (tên thật là Nguyễn Mai A) được trao giải Diễn viên xuất sắc nhất

Bên cạnh những giải Vàng, giải Bạc và bằng khen như thông tin ban đầu, Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 31 đã quyết định trao thêm những giải thưởng cá nhân xuất sắc cho Diễn viên xuất sắc (Thể loại Phim truyện truyền hình), Đạo diễn xuất sắc (thể loại Phim Tài liệu và Chương trình Ca nhạc) và Quay phim xuất sắc (Thể loại Chương trình Ca nhạc).

Hai bộ phim truyền hình: Chủ tịch tỉnh Không chùn bước (tên khác là Những người con Biệt động Sài Gòn) đã được trao đồng giải Bạc. Cũng giống như kết quả ở LHP Việt Nam lần thứ 17 vừa kết thúc, thể loại Phim truyện truyền hình không có giải Vàng.

Giải Diễn viên xuất sắc đã được trao cho nghệ sĩ Nguyễn Mai A (Hai Nhất) với vai Bảy Xoài trong bộ phim Không chùn bước do Đài PT-TH Vĩnh Long sản xuất. Hai Nhất là gương mặt diễn viên quen thuộc trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình VN nhưng hầu hết là vai phản diện. Đó là kẻ chỉ điểm Ba Cẩn trong Biệt động Sài Gòn, hay tướng cướp Quảng Nhọn trong Người không mang họ.

Hà Chi



2 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...