LHP Việt Nam lần thứ 17: Vượt lên chính mình…

13/12/2011 10:34 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Sau vụ lùm xùm ở Cục Điện ảnh, những nhà hoạt động điện ảnh kỳ cựu cũng đã phải thốt lên rằng, điện ảnh đang đi xuống đáy. Thế nhưng, ở kỳ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 này (sẽ khai mạc lúc 20h tối 15/12 tại Nhà hát Sao Mai, tỉnh Phú Yên, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2), sự đông đảo của phim dự thi ở nhiều thể loại đã khiến những người bi quan nhất có thể hy vọng vào một ngày nắng sau bão…

Có lẽ, chưa kỳ liên hoan phim quốc gia nào bị dư luận và những người quan tâm tới điện ảnh “soi” kỹ như vậy. Vì thế, chiếc ghế thành viên Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 17 trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Ghế có bớt… nóng?

LHP Việt Nam lần thứ 16 chọn TP.HCM - một thị trường điện ảnh lớn nhất nước và rất sôi động - trong khi ở kỳ liên hoan lần thứ 17, Phú Yên lại là tỉnh lần đầu đăng cai một hoạt động điện ảnh quy mô quốc gia.

Vấn đề “nóng” đầu tiên là Phú Yên chỉ có duy nhất rạp chiếu phim Hưng Đạo đã xuống cấp. Tuy nhiên, chiều qua (12/12), trao đổi với phóng viên, ông Phan Đình Phùng - GĐ Sở VH,TT&DL Phú Yên - cho biết, với hai năm chuẩn bị, hai tỷ đồng đã được đầu tư để nâng cấp và hoàn thiện rạp, mua máy chiếu phim nhựa 35 ly âm thanh lập thể. Ngoài ra, Phú Yên cũng đã chuẩn bị các địa điểm chiếu phim đảm bảo chất lượng tại TP Tuy Hòa: Trung tâm Văn hóa Diên Hồng, Nhà Văn hóa Lao động, Phòng đa năng - Khu du lịch Thuận Thảo, điểm chiếu phim ngoài trời ở Quảng trường 1/4… Để hỗ trợ Phú Yên, hai tỉnh Bình Định, Khánh Hòa cũng đã cử các đội chiếu phim nhựa tới LHP lần này. Đặc biệt, tỉnh cũng đầu tư “con đường ánh sáng” ấn tượng và độc đáo dài 170m trên đường vào Nhà hát Sao Mai phục vụ cho lễ khai mạc và bế mạc LHP.

Nếu như vấn đề “nóng” đầu tiên có thể giải quyết được bằng tiền, thì vấn đề “nóng” không kém: niềm tin và sự hào hứng của giới làm nghề lại không phải là thứ có thể mua được. Lo lắng lớn nhất của những nhà tổ chức bất kỳ sự kiện nào chính là việc bị… thờ ơ.

Lễ khai mạc và bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 17 diễn ra tại Nhà hát Sao Mai (tỉnh Phú Yên) do NSƯT Phạm Việt Thanh làm đạo diễn. Trao đổi với TT&VH, đạo diễn cho biết, hai sự kiện này sẽ được tổ chức với tiêu chí “chân tình và ấm cúng”.

Nhưng đến giờ này, có thể nói, LHP Việt Nam lần thứ 17 không có chỗ cho sự thờ ơ. Sự góp mặt của 108 tác phẩm, trong đó 17 phim truyện nhựa, tranh giải Bông sen Vàng chứng tỏ sự “hợp tác” của những người làm nghề, trong đó phải kể đến sự hào hứng của các hãng phim tư nhân. Còn theo dự kiến, sẽ có khoảng gần 1.000 đại biểu, khách mời tề tựu tại Phú Yên để dự LHP lần này.

Và thách thức với thời gian

Ở LHP Việt Nam lần thứ 17, ngoài hai sự kiện chính: Lễ khai mạc (20h tối 15/12, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2) và Lễ bế mạc (diễn ra 20h tối 17/12, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1),  còn có các hoạt động: Triển lãm Bốn thập kỷ Liên hoan phim Việt Nam, nghệ sĩ điện ảnh làm từ thiện, giao lưu, tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”… Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động chỉ gói gọn trong 3 ngày ngắn ngủi. Thông tin bên lề cho hay, sở dĩ LHP cũng phải kết thúc sớm hơn dự định ban đầu vì sóng truyền hình trực tiếp của VTV bận với Liên hoan truyền hình toàn quốc (diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 18/12).

Ba ngày có thể là ngắn, và cũng có thể là dài, nhưng quan trọng là liệu hiệu quả của ba ngày hoạt động đó đến đâu, nhất là trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn: chạm đáy hay vươn lên.

Với LHP Việt Nam lần này, thời gian cũng chính là một thách thức…

17 phim tranh giải Bông sen Vàng:

Cánh đồng bất tận, Cô dâu đại chiến, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, Cô gái điếm và con vịt, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa teen & Ngũ Hổ Tướng; Để Mai tính, Hoa đào, Khi yêu đừng quay đầu lại, Long thành cầm giả ca, Mùi cỏ cháy, Nhìn ra biển cả, Những bức thư từ Sơn Mỹ, Những nụ hôn rực rỡ, Tâm hồn mẹ, Tây Sơn hào kiệt, Thiên sứ 99, Vũ điệu đam mê, Vượt qua bến Thượng Hải.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm