Lòng can đảm của Megastar Picks

01/03/2011 07:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Trong khoảng 6,7 năm trở lại đây, bằng những nỗ lực không ngừng (đương nhiên là tốn kém), các nhà nhập khẩu phim cả nội lẫn ngoại đã tạo được một “kỳ công” là kéo khán giả bỏ màn hình tivi để đến rạp xem phim. Khán giả Việt Nam đã tự hào rằng mình đã xóa bỏ hoàn toàn ranh giới xem phim với các nước. Những “quả bom tấn”, những bộ phim ăn khách được chiếu đồng thời, hoặc sau Mỹ vài ngày, còn góp phần từng bước tiêu diệt băng đĩa lậu…

>> Chuyên đề: Oscar lần thứ 83

Nhưng vẫn còn đó, những mong ước…

… Mong ước được xem những tác phẩm điện ảnh có giá trị, những bộ phim đoạt giải Oscar, hoặc các LHP danh giá như Cannes, Venice, Berlin… Nhưng biết chắc là sẽ rất khó vì những bộ phim nghệ thuật thường kén khách (không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài cũng thế!), các nhà nhập phim là để kinh doanh, lợi nhuận luôn phải là mục tiêu quan trọng hàng đầu để họ tồn tại và tái đầu tư.

Điện ảnh Mỹ hùng cường suốt hơn một thế kỷ qua không chỉ nhờ vào những bộ phim thương mại, những “quả bom tấn”… mà còn có những bộ phim mang giá trị nghệ thuật cao tồn tại song song. Các hãng phim nổi tiếng của Hollywood, phần lớn tồn tại được là nhờ vào phim giải trí, rồi sau đó họ trích lợi nhuận từ các phim giải trí để làm phim nghệ thuật - một đẳng cấp thật sự cần thiết để tạo giá trị và tên tuổi cho thương hiệu của hãng phim.

Trở lại mấy năm về trước, trong khi phim truyện hoạt hình là mảnh đất kiếm tiền màu mỡ của thế giới, thì ở Việt Nam lại là “vùng trắng”. Không phải chúng ta ghét phim hoạt hình, mà do ý nghĩ thiển cận của đa số - nhất là phụ nữ: Phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con! Còn nhớ vào năm 2007, chính nhà nhập khẩu Megastar đã “liều mạng” đưa về Việt Nam phát hành bộ phim hoạt hình bom tấn của hãng Pixar - Ratatouille (Chú chuột đầu bếp). Có thể nói đây cũng là lần đầu tiên khán giả VN chính thức có được trải nghiệm xem một bộ phim hoạt hình trên màn ảnh rộng. Ratatouille đại thắng và chỉ ngay năm sau (2008), bộ phim hoạt hình Kungfu Panda (Kungfu gấu trúc) đã có doanh thu xếp thứ 2 trong năm tại Việt Nam (chỉ sau Mummy 3)… Để rồi giờ đây, khán giả trong nước tạo được thói quen mong chờ những bộ phim hoạt hình mới chẳng kém những “quả bom tấn” khác!

Những năm sau hầu như cũng chỉ thấy Megastar “đơn độc và liều lĩnh” nhập về những bộ phim nghệ thuật được đề cử Oscar: Antonement (Chuộc lỗi), No Country for Old Man (Không chốn dung thân) năm 2008; Slumdog Millionaire (Triệu phú ổ chuột) năm 2009. Năm 2010 khi giải Oscar có đến 10 đề cử, thì Megastar đã nhập về đến 4 phim: Avatar, Up, District 9,Inglourious Basterds - trong danh sách kể trên, có lẽ chỉ Avatar Up là mang lại doanh thu khả quan, những phim còn lại khá kén khán giả, cũng do một phần phát hành rải rác không tập trung.

Hôm 17/2 vừa qua, bộ phim True Grit mở màn cho chương trình mới, Megastar Picks, sẽ gồm có 3 bộ phim đang là ứng cử viên của giải Oscar 2011, thu hút rất đông các fan của nghệ thuật thứ bảy, đặc biệt cả những khán giả lớn tuổi vốn “ngại” tới những cụm rạp toàn “teen và phim bom tấn”. Như thế cũng đủ cho thấy, sức hút của các ứng cử viên Oscar luôn có một giá trị hấp dẫn đặc biệt, nhưng điều lớn nhất là những bộ phim nghệ thuật luôn có tầng lớp khán giả riêng của nó, là một nhu cầu có thật.

True Grit là bộ phim “mở hàng” của Megastar Picks
Giống như giỏ xách nào cũng xài được, nhưng tại sao giỏ xách hàng hiệu lại đắt gấp trăm lần loại thường? Phim cũng vậy, phim nào chẳng là phim, phim nào chẳng để bán vé, nhưng tại sao giải Oscar 83 năm qua hầu như đóng cửa với phim mang tính thương mại giải trí? Dù cho đó có là “siêu quả bom tấn” như Avatar, nhưng xét về đẳng cấp nghệ thuật vẫn phải chịu xếp sau “siêu quả bom… xì” The Hurt Locker!

Xin mạn phép không dùng tựa Việt hiện tại của True Grit - Báo thù, mà sử dụng ý nghĩa chính thức của bộ phim này - Lòng can đảm thật sự - để dành một tràng pháo tay cho chương trình Megastar Picks. Một sự lựa chọn can đảm mà đơn vị nhập phim biết chắc doanh thu bán vé sẽ khá gian nan, trong khi việc nhập những phim đang là ứng cử viên Oscar ngay trước thềm lễ trao giải thì không hề rẻ và cũng không dễ dàng. Nhưng có lẽ doanh thu của những bộ phim này không phải là mục tiêu của Megastar, mà họ đang dùng lợi nhuận và uy tín của mình để từng bước nâng cao trình độ thưởng thức của khán giả Việt Nam. Tất nhiên trước mắt, mới chỉ có khán giả ở Hà Nội và TP.HCM được thưởng thức các “món ăn kén khách” này do hiện tại chương trình Megastar Picks mới chỉ có tại các cụm rạp MegaStar Vincom Hà Nội, Hùng Vương Plaza và CT Plaza của TP.HCM.

Như vậy trong 10 đề cử Oscar của năm 2011, Megastar đã nhập về 5 ứng cử viên: Toy Story 3, Inception, True Grit, Black Swan, 127 Hours - điều mà cách đây 5 năm, fan điện ảnh ở Việt Nam không dám mơ tới! Thầm mong rằng, Lòng can đảm thật sự này sẽ được các fan điện ảnh ở Việt Nam đáp lại. Có thể ban đầu khán giả còn e dè, không tạo sốt…, nhưng trước sau Megastar cũng sẽ thành công trong sự lựa chọn này, như đã từng thành công và hốt bạc với phim truyện hoạt hình tại Việt Nam, vì dù sao người hưởng lợi lớn nhất vẫn là công chúng, bởi “Phim giải trí chỉ là nhất thời, phim đẳng cấp mới là mãi mãi!".

Chương trình phim hàn lâm Megastar Picks

Chương trình chiếu phim Megastar Picks tập hợp những tác phẩm hàn lâm được cả thế giới công nhận bởi tính chất nghệ thuật, nội dung sâu sắc và tính nhân văn cao cả, được đề cử và giành nhiều giải thưởng quan trọng của điện ảnh thế giới trong năm như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA, Sundance… Hiện tại, 3 bộ phim thuộc danh sách Megastar Picks đang và chuẩn bị ra mắt khán giả gồm:

Báo thù (True Grit) – khởi chiếu ngày 18/2/2011

127 giờ (127 Hours) – khởi chiếu ngày 18/3/2011

Thiên nga đen (Black Swan) – khởi chiếu ngày 25/3/2011

Chi tiết về các bộ phim thuộc Megastar Picks có thể truy cập tại địa chỉ trang web : www.megastar.vn/vn/megastar-picks.

Bá Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm