Đêm huy hoàng cho người sống và người đã khuất

23/02/2009 14:45 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Những dự đoán tiền Oscar đã "nhắm" trúng đích những cái tên sẽ được xướng lên trong đêm trao giải. Dù vậy Oscar lần thứ 81 vẫn có những điều thú vị, bất ngờ.
 

Không nằm ngoài dự đoán
 
Đúng như Hugh Jackman đã tiết lộ, sân khấu Oscar năm nay có bài trí khác hẳn mọi năm. Không rộng lớn và hoành tráng, sân khấu năm nay được bài trí đơn giản nhưng ấn tượng, tạo cảm giác gần gũi và thân thiết với khán giả.

Ở hạng mục chính đầu tiên, nam diễn viên Javier Bardem đã có lý khi tin tưởng bạn gái mình, Penelope Cruz, sẽ giành Oscar. Quả là một sự ngạc nhiên thú vị vì đây là lần thứ 2 liên tiếp Tây Ban Nha giành được Oscar. Năm ngoái Javier đã đoạt giải ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (No Country for Old Men), còn năm nay Penelope Cruz lại đoạt giải ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
 
Penelope Cruz laịh đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
 
Trước khi xướng tên 3 phim được để cử hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, nam diễn viên Black Jack, người lồng tiếng cho nhân vật chính của bộ phim Kungfu Panda đã nói đùa: "Năm ngoái tôi có làm một bộ phim cho DreamWorks để lấy tiền đặt cược cho một bộ phim của Pixar". Khi Jack Black nói đây khán giả đều hiểu rằng đó là một thông báo vui vẻ cho chiến thắng của bộ phim Wall-E.
 
Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chứng kiến sự bất ngờ mà Viện Hàn lâm đã không dưới 2 lần hứa hẹn. 5 diễn viên từng đoạt Oscar hạng mục này những năm trước cùng xuất hiện trên sân khấu để từng người một giới thiệu và tôn vinh 5 ứng cử viên. Tuy nhiên ai cũng cũng biết nam diễn viên quá cố Heath Ledger đã chiến thắng hạng mục này từ trước khi lễ trao giải diễn ra. Người công bố giải đã không đợi lâu để xướng tên anh.
 
Đạo diễn người Anh Danny Boyle đã ôm mặt mỗi lần bộ phim của mình được xướng tên ở các hạng mục trước đó. Khi người ta xướng tên Danny Boyle đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất, ông đã không ôm mặt nữa mà lên sân khấu để… nhảy chồm chồm như nhân vật Tiger trong bộ phim hoạt hình của Disney, Winnie the Pooh. Ông đã cảm ơn những người ở thành phố Mumbai đã giúp ông thực hiện bộ phim này.
 
Đạo diễn người Anh Danny Boyle
 
Tương tự như các hạng mục diễn xuất trước đó, 5 nữ diễn viên đã từng đoạt giải Oscar trong quá khứ cùng lên sân khấu để giới thiệu và ca tụng từng diễn viên được đề cử giải Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không phải ngẫu nhiên khi nữ diễn viên đoạt giải Oscar năm trước, Marion Cotillart, là người giới thiệu Kate Winslet bởi cũng chính cô cũng là người xướng tên Kate lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá này. Kate nói cô đã tập phát biểu trong nhà tắm với chai dầu gội đầu trên tay và giờ đây cô được nói với bức tượng vàng. Sau 5 lần được đề cử và ra về tay trắng, đây là lần đầu tiên cô được cầm trên tay tượng vàng.
 
Kate Winslet và Sean Penn giành chiến thắng thuyết phục
 
Với 7 giải Oscar đã giành được trước đó, không một ai nghĩ Oscar hạng mục Phim hay nhất sẽ vuột khỏi tay nhà sản xuất Christian Colson, chính vì vậy việc đạo diễn Steven Spielberg xướng tên Slumdog Millionaire chỉ là một thủ tục cuối cùng phải làm để kết thúc một đêm huy hoàng cho đoàn làm phim của đạo diễn Danny Boyle và những diễn viên nhí đến từ khu phố ổ chuột ở Mumbai. Colson phát biểu chỉ cần có đam mê và niềm tin là sẽ có tất cả.

Giây phút lắng đọng

Cả khán phòng đứng dậy, vỗ tay chứng kiến gia đình Heath Ledger lên sân khấu. Đó không đơn thuần chỉ là sự tưởng thưởng cho một người đồng ngiệp đã ra đi mà còn là lời công nhận cho tài năng xuất chúng mà anh đã thể hiện trong vai diễn Joker của bộ phim The Dark Knight. Màn nhận giải của Heath Ledger cũng là một ngoại lệ về thời lượng của lễ trao giải năm nay khi lần lượt các thành viên trong gia đình của Heath đều được nói lên tâm tư của mình. Bức tượng vàng Oscar sẽ được trao lại cho con gái anh, Matilda Ledger. 
 
Diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Heath Ledger

Tiết mục tưởng nhớ những người làm điện ảnh đã ra đi trong năm luôn là giây phút cảm động nhất của buổi lễ. Năm nay nữ ca sỹ kiêm diễn viên Queen Latifah đã có một tiết mục biểu diễn làm lay động lòng người với dải băng đen đeo chéo trước ngực, màn hình đằng sau cô chạy những hình ảnh tưởng nhớ những người quá cố, trong đó có nam diễn viên Bernie Mac, nhà văn nhà biên kịch Michael Crichton, đạo diễn Anthony Minghella đạo diễn Sydney Pollack, nam diễn viên gạo cội Paul Newman.

Những bất ngờ đã được dự đoán

Tại hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất, Millonaire với hai đề cử O saya và Jai Ho đã giành thắng lợi với ca khúc Jai Ho. Nhạc sỹ Rahman phát biểu: “Suốt cả cuộc đời tôi phải lựa chọn giữa tình yêu và căm thù. Tôi đã chọn tình yêu, chính vì thế hôm nay tôi có mặt tại đây”.
 
Sean Penn người luôn hy sinh bản thân trong từng vai diễn
Bạn diễn của Sean Penn trong bộ phim We’re no Angels, Robert De Niro, tung hô Sean là người đã hy sinh bản thân trong từng vai diễn. Và dĩ nhiên sự hy sinh bao giờ cũng được đánh giá cao, chính vì thế không ai ngạc nhiên khi Sean Penn đã vượt qua Mickey Rourke để trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất. Trên sân khấu anh đã cám ơn nhà hoạt động Harvey Milk vì đã hy sinh cả bản thân để đấu tranh cho bình quyền. Sean Penn có lẽ là một lựa chọn an toàn vì không ai muốn những ngôn từ tục tĩu và hành động mất kiểm soát của Mickey Rourke xuất hiện trong một môi trường hàn lâm như giải Oscar dưới sự dõi của hàng tỷ con người trên khắp thế giới.

Chỉ có duy nhất một bất ngờ không được dự đoán trước đó là thất bại của bộ phim tài liệu hoạt hình Israel, Waltz with Bashir. Giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về Departures của điện ảnh Nhật Bản.

Oscar năm nay cũng là sự tôn vinh đối với điện ảnh châu Á với 2 giải cho nhạc sỹ Ấn Độ Rahman (Slumdog Millionaire), 2 giải cho 2 đạo diễn Nhật Bản: Kunio Kato (phim hoạt hình ngắn La Maison en Petits Cubes) và Yojiro Takita (Departures).

Trần Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm