Còn nửa tháng mới đến tiệc cuối năm mà Ngân đã suy nghĩ đến chuyện sẽ phải ăn mặc như thế nào. Cô hỏi đủ các ý kiến từ chồng đến bố mẹ đến bạn bè. Dường như tiệc cuối năm là cơ hội để cho Ngân thể hiện sự xinh đẹp, duyên dáng đằm thắm của bản thân mình.
Không những thế cô còn dành hẳn một tháng lương chỉ để đi săn hàng thời trang, hàng hiệu và mốt nhất để kịp cho bữa tiệc cuối năm thật hoành tráng. Ngân chia sẻ: “Cả năm mới có một lần toàn công ty từ Nam ra Bắc họp mặt ăn uống rồi vui vẻ, mình cũng nên ăn mặc diện để làm long trọng cho những ngày như thế này”. Với nguyên nhân như thế tủ quần áo của Ngân đã đầy ngày càng đầy hơn.
Tiệc cuối năm, cơ hội của các nàng “khoe”
Đây là tâm lý của nhiều chị em trong những ngày cuối năm này, nhiều công ty đã có kế hoạch tổ chức những buổi “party” vui vẻ nhộn nhịp nhằm gắn kết các nhân viên trong công ty nhưng nhiều chị em coi đây là dịp để thể hiện sắc vóc của mình.
Chưa bao giờ tâm lý của Ngân lại hứng khởi với chuyện “tiệc tùng” đến thế. Một phần Ngân mới đi làm năm đầu tiên, một phần Ngân mới lấy chồng lại chưa có em bé nên cô vẫn còn son rỗi chuyện ăn chơi đàn đúm.

Ngân không hổ danh là “cô nàng tiệc tùng” vì không bao giờ cô bỏ một bữa tiệc nào của công ty hay của bạn bè. Ngân rất thích đi dự tiệc vì theo cô nghĩ chỉ có những nơi đó họ mới nhận ra được giá trị đích thực của cô. Cô có thân hình cũng dạng thường thường bậc trung nhưng được cái hay ăn diện trang điểm khá khẩm nên cũng khá bắt mắt.
Với lại cô nàng thường hay đưa ảnh mình lên Facebook nên cũng được nhiều người vào bình luận “xôm xỉa”. Càng như thế cô càng tự hào thái quá về bản thân mình. Nhìn mặt Ngân lúc nào cũng cao ngạo về cái sự “nhan sắc” trời phú theo như bạn bè cô bình luận trên mạng xã hội.
Ấy vậy nên cuối năm nay, công ty cô có tiệc lớn nên cô càng cố gắng “trau chuốt” kĩ càng nhất là váy vúa phải cực ổn và hợp thời trang. Ngân rủ chồng đi chọn quần áo, váy chủ yếu để bắt chồng khuân vác và tán tụng mình. Với sức mua sắm và chọn lựa “kĩ càng” của Ngân báo hại Bách, chồng cô một phen bở cả hơi tai. Đi bao nhiêu gian hàng, bao nhiêu shop cuối cùng Ngân không mua được bộ đồ nào, Ngân còn van vỉ trách móc chồng không có con mắt thẩm mĩ chọn đồ cho vợ.
Cũng như Ngân, Thủy cũng thuộc dạng “hot madam” trong một công ty quảng cáo. Cô cũng mới có chồng cách đây nửa năm nên chuyện ăn mặc với cô rất quan trọng. Vừa đọc được thông báo công ty có tiệc cuối năm, y như rằng Thủy gọi điện ngay cho chồng hủy đi thăm bố mẹ để đi mua quần áo. Hải chồng cô thắc mắc thì ngay lập tức Thủy hét toáng lên: “Cuối năm việc nào là quan trọng nhất, mình có chỉn chu hình thức thì mới mong được thăng tiến trong công việc”.
Bản thân công việc của Thủy là làm truyền thông, quảng cáo nên Hải chồng chị cũng cố gắng để hiểu cho chị. Nhưng chuyện thăm bố mẹ anh cũng rất quan trọng ấy vậy mà Thủy nhất quyết phải đi chọn đồ cho tiệc cuối năm. Hải khá bực mình vì thái độ này nhưng vì thương yêu vợ nên anh cũng không tỏ ra nặng lời.
Hải chỉ biết than thở: “Tiệc cuối năm cũng rất quan trọng nhưng từ nay đến đó còn những hai tuần ấy thế mà cô ấy đã rộn ràng làm ầm cả lên”. Hải bực trong người nhưng anh cũng đành chịu vợ vì bản chất “đỏng đảnh” của Thủy mà nổi lên thì tan cửa nát nhà.
Phấn khích của người này, áp lực của người kia
Thấy Ngân hào hứng bàn kế hoạch "tập dượt" cho tiệc cuối năm, nhiều chị em cũng tham gia “tám” rất nhiệt tình. Nào là chị mới mua một chiếc váy nhung màu tím than đẹp và tôn da lắm, nào là em mới mua chuỗi ngọc trai xịn mua tận bên Thái giá mấy ngàn đô. Những lời nói kia tuy vô tình nhưng lại làm cho một số chị em trong công ty Ngân cảm thấp áp lực.
![]() |
Số là trong công ty Ngân có một số chị em cũng có hoàn cảnh. Người thì chồng ốm đau, người thì con ốm rồi còn các khoản thuê nhà thuê cửa, “hằm bà nhằng” các món phải chi tiêu nên chuyện may sắm để đi dự tiệc cuối năm là một điều quá xa xỉ. Họ chỉ có những bộ quần áo sạch sẽ để đi làm chứ làm gì có hàng triệu để đi sắm váy vóc.
Còn những chị em không có thân hình gọn ghẽ và gợi cảm thì cũng “ngậm bồ hòn” vì không thể trưng diện những bộ váy bó sát hay những chiếc áo đầm khoét ngực sâu. Ấy thế mà nhóm Ngân cứ ra rả chuyện ăn mặc, còn có những lời nói hơi thái quá như: “Tiệc tùng là bộ mặt của công ty, ăn mặc không đẹp không sang trọng thì sẽ làm ảnh hưởng đến sếp”. Những lời nói như thế làm cho nhiều chị em không có điều kiện cảm thấy áp lực nặng nề và gây ra tâm trạng lo âu buồn phiền trong môi trường làm việc.
Không chỉ gây ra áp lực với đồng nghiệp về nhà các cô nàng đỏm dáng như Ngân và Thủy cũng gây áp lực cho chồng. Như Thủy, vì chồng mới ra trường nên lương cũng không được cao nên cô cứ chì chiết: “Nhìn chồng người ta mà học tập, họ mua đồ trị giá tiền đô cho vợ chứ ai như anh món đồ vài triệu tiền Việt cũng không có”. Hải cảm thấy mình bất tài và tự ti khi vợ nói như thế và nó cứ ám ảnh anh suốt trong cả lúc làm việc.
Thay lời kết!
Tiệc tùng cuối năm nơi gặp gỡ và thể hiện bản thân mình của các nhân viên trong mỗi công ty nhưng không phải vì thế mà đi quá ý nghĩa đó hoặc quan trọng thái quá bữa tiệc đó.
