Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm với 12 con giáp
Tìm thấy một bức tranh lạ của Van Gogh
Tranh của Edgar Degas bị đánh cắp
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Văn hóa toàn cảnh
» Mỹ thuật - Kiến trúc
RSS
Vào lúc 18h thứ Sáu ngày 13/11 tới đây tại phòng tranh Vân (2B Chu Mạnh Trinh, Q.1, TP.HCM), Trần Trung Lĩnh sẽ khai mạc triển lãm cá nhân thứ 7 của mình với cái tên nhiều triết lý - Mặt nạ tận cùng của hiện sinh: Bí ẩn.
Thứ Ba, 10/11/2009 15:05
Trần Trung Lĩnh và “ngày thứ Sáu đen”
(TT&VH) -
Vào lúc 18h thứ Sáu ngày 13/11 tới đây tại phòng tranh Vân (2B Chu Mạnh Trinh, Q.1, TP.HCM), Trần Trung Lĩnh sẽ khai mạc triển lãm cá nhân thứ 7 của mình với cái tên nhiều triết lý -
Mặt nạ tận cùng của hiện sinh: Bí ẩn.
Triển lãm này là kết quả của quá trình giễu nhại và tự giễu nhại, thông qua hai bút pháp biểu hiện và pop art. Còn tại sao chọn thứ Sáu ngày 13 để khai mạc, Trần Trung Lĩnh cho biết:
“Mọi người thường hay mê tín với cái ngày này, rằng nó xui xẻo, riêng tôi thì rất thích, bởi mọi ngày như một ngày. Trong tinh thần “hiện sinh”, chỉ có ngày hôm nay là thực sự ở với chúng ta, nếu chúng ta cho rằng hên thì sẽ hên, mà xui thì sẽ xui. Tốt nhất nên xóa bỏ hết mấy cái quan niệm ấy”.
Văn Bảy
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Mỹ lật lại vụ cướp tranh lớn nhất lịch sử
(18/03)
Không tiền, đố thành họa sĩ?
(17/03)
Nguyễn Thùy Hương và “vẻ đẹp của cây cỏ, hoa lá...”
(17/03)
Đức: Những “người khắc tượng Chúa” có nguy cơ mất nghề
(15/03)
New York sốc vì “tượng nhảy lầu tự sát”
(14/03)
“Vẽ trên cơ thể” trước công chúng
(14/03)
Các tin đã đăng
Triển lãm tranh: Ngày xưa tôi là...
(08/11)
Một nửa bầu trời
(08/11)
Cuộc “giao duyên” giữa văn và họa
(06/11)
Tự dưng có thể bán bức tranh nửa triệu USD?
(05/11)
Họa sĩ Trần Hải Minh triển lãm tranh tại cà phê sách
(05/11)
Xem những khuôn mặt “đẹp như kim cương...”
(04/11)
Đôi giày châm ngòi cho triết luận
(04/11)
Giải mã nụ cười của nàng Mona Lisa
(01/11)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
“Vẽ trên cơ thể” trước công chúng
Hà Nội - Chiến lũy và hoa: Không thể cầu toàn!
Kinh ngạc vì Cầu âm thanh quá đẹp!
Họa sĩ Ngô Thành Nhân: Ra sách Tranh tượng khỏa thân
Chuyện ly kỳ về người con nuôi Anh hùng Núp
Triển lãm thư pháp "Vô ngôn": Đúng là tiên phong…
Võ Quý Quốc ghép hơn 1.000 bức tranh gáo dừa!
Lê Anh Quân và sự từ chối... hội họa!
Bức The Actor của Picasso bị rách
Bài 3 & hết: Từ sưu tập cá nhân thành bảo tàng tư nhân!