Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội 2012: Mùa vàng bội thu

02/10/2012 19:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Online) - Ngày 1/10/2012 tại trụ sở ở 19 Hàng Buồm, Hội Nhà văn Hà Nội đã họp Hội đồng xét giải thưởng và xét kết nạp hội viên năm 2012. Hội đồng có 9 người gồm Ban chấp hành (5 người) và Chủ tịch các hội đồng văn, thơ, phê bình, dịch thuật (4 người) do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội, chủ trì.

Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên chủ trì cuộc họp kết nạp hội viên và lập hội đồng trao giải thưởng văn học 2012.

Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Hà Nội xét cho các tác phẩm được xuất bản trong mười hai tháng tính từ quý III của năm trước đến quý II của năm sau. Giải được xét trao cho bốn bộ môn văn, thơ, phê bình, dịch thuật và có thể thêm giải thành tựu. Mỗi bộ môn chỉ trao một giải, không chọn được thì để trống. Danh sách vào chung khảo được tổng hợp từ sự giới thiệu của các hội đồng bộ môn. 

Các thành viên trong hội đồng đã tranh luận sôi nổi về các đề cử.

Văn xuôi bao gồm: SBC là săn bắt chuột (tiểu thuyết) - Hồ Anh Thái (Nxb Trẻ, quý IV/2011); Thành phố đi vắng (tập truyện) - Nguyễn Thị Thu Huệ (Nxb Trẻ, quý II/2012); Lãng du (tập truyện) - Tạ Duy Anh (Nxb Thời Đại, 8/2011) và SBC là săn bắt chuột (tiểu thuyết) - Hồ Anh Thái đã đạt giải thưởng năm nay với số phiếu chọn là 8/9 phiếu.

Nhà phê bình Đăng Điệp đang nêu ý kiến...

Thơ, với đề cử duy nhất, Buổi câu hờ hững (tập thơ) - Nguyễn Bình Phương (Nxb Văn Học, 9/2011), đã được cả hội đồng nhất trí cao với số phiếu tuyệt đối 9/9.

Phê bình, từ ba đề cử: Dĩ vãng phía trước - Ngô Thảo (Phương Nam Book & Nxb Hội Nhà văn,quý IV/2012); Phê bình văn học Việt Nam hiện đại - Trịnh Bá Đĩnh (Nxb Văn Học, 11/2011); Bình thơ - Vũ Quần Phương (Thái Hà Books & Nxb Dân Trí, quý II/2012), với số phiếu tuyệt đối 9/9, nhà phê bình Ngô Thảo đã đạt giải thưởng năm nay. 

Và các tác phẩm đạt giải thưởng năm nay đã được sự đồng thuận cao từ các thành viên của hội đồng.

Về dịch thuật, vượt qua những dư luận "ném đá", Lolita (tiểu thuyết, Nabolov) - Dương Tường dịch (Nhã Nam & Nxb Hội Nhà văn, 3/2012), vẫn là đề cử số một, và đạt số phiếu 9/9.

Đồng thời, hội đồng cũng đã bỏ phiếu nhất trí (9/9) trao tặng tập thơ Xem đêm (Nhã Nam & Nxb Hội Nhà văn, 5/2012) của nhà thơ Phùng Cung giải Thành tựu về thơ.

Bài: An Vũ - Ảnh: Cao Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm