Xuất bản di cảo thơ Chim Trắng

17/09/2012 07:34 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Nhà thơ Chim Trắng (tên thật Hồ Văn Ba 1938 - 28/9/2011) vừa được NXB Văn hóa Văn nghệ cùng nhà thơ Ý Nhi và Quỹ Tình thơ của nhà thơ Lâm Xuân Thi ấn hành tập thơ di cảo Lời chào ngọn gió. Tập thơ gồm 29 bài thơ chưa in sách của Chim Trắng được nhà thơ Ý Nhi tập họp sau ngày Chim Trắng qua đời. Cuốn sách còn in những bài nhận định về thơ Chim Trắng cũng như những bài viết thể hiện tình cảm với nhà thơ, của: Hoài Anh, Thanh Thảo, Nguyễn Nhật Ánh, Trần Hữu Dũng, Hồ Thi Ca, Lê Thị Kim, Ý Nhi, Huỳnh Như Phương, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Ngọc Tư…

Nhà thơ Chim Trắng là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ thời chống Mỹ, ông xuất hiện trên văn đàn khi mới 30 tuổi bằng tập thơ in chung với Lê Anh Xuân, Viễn Phương, tập Có đâu như ở miền Nam (1968). Trước khi qua đời, nhà thơ Chim Trắng đã xuất bản được 11 tập thơ riêng và năm 2012 ông được vinh dự truy tặng Giải thưởng Nhà nước.

Nhà thơ Chim Trắng và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư năm 2010

Nói đến nhà thơ Chim Trắng, nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ trưởng thành tại miền Nam sau 1975 dành cho ông rất nhiều sự trân trọng và trìu mến. Bởi đương thời, Chim Trắng là người hết lòng chăm lo cho các bạn trẻ cầm bút sau mình. Ông có hơn 10 năm làm Tổng biên tập tuần báo Văn nghệ TP.HCM và làm ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.HCM liên tiếp từ khóa 1 đến khóa 3, đây là quãng thời gian ông đóng góp rất nhiều trong việc giúp đỡ các cây bút trẻ. Nhiều cây bút trẻ thời nhà thơ Chim Trắng làm Tổng biên tập Văn nghệ TP.HCM còn nhớ rằng, các sáng tác của họ đều được ông nhà thơ có gương mặt rất ngầu này trân trọng và khi in được trả nhuận bút rất hậu hĩnh. Có thể nói nhuận bút một bài thơ in Văn nghệ TP.HCM thời đó có nhuận bút cao nhất nước.

Trở lại tập di cảo thơ Chim Trắng, xin trích một đoạn trong bài ông viết “thân tặng ông Trang Thế Hy”, tức nhà văn Trang Thế Hy - một người đồng chí với Chim Trắng, bài này có tên Cây sậy Trang Thế Hy: “Ông vẫn đi qua những hố bom bãi mìn và viết/ Bất tài đố kỵ ấu trĩ giả dối rượt đuổi ông đến cùng/Hòa bình - những cánh chim câu hãy còn rơi nước mắt/ Những con sóc dừa làm xiếc, dòng kinh đùng đục vắt qua cửa nhà mình. Ông hát nhỏ…”

Được biết, trước ngày mất nhà thơ Chim Trắng khoảng một tuần, Quỹ Tình thơ cùng bạn bè, thân hữu, đàn em nhà thơ Chim Trắng sẽ có buổi ra mắt tập thơ di cảo của ông, đồng thời ôn lại những câu chuyện về ông để được gọi tên ông một cách thân mật: anh Ba, chú Ba!

Tin, ảnh: Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm