(TT&VH) - 15 nhà thơ, nhà báo Mỹ và một số nhà thơ Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ tại Hội Nhà văn Hà Nội vào chiều qua (30/1). Điểm chung của họ: hầu hết từng là quân nhân, bởi sự kiện này cũng gắn với mục đích mà tổ chức Trái tim người lính (Soldier’s Heart) hướng tới: điều trị “hội chứng hậu chiến” cho những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.
Tác phẩm của những người có mặt đều từng nhắc tới chiến tranh với sự cảm nhận của mình. Nhất là khi ở phía Việt Nam, các nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Trọng Tạo, Bằng Việt... đều đã có một thời gian dài trong quân ngũ. Ngược lại, ngoài những cựu chiến binh tại chiến trường Việt Nam như John W.Fisher, Joe Caley, hoặc một số cựu binh từng tham gia chiến tranh Iraq, một trường hợp đáng chú ý của đoàn đại biểu Mỹ là bà quả phụ Marlene L.Warneke. “Chồng tôi là phi công trong quân đội Mỹ và thiệt mạng tại Tây Ninh”- người phụ nữ này cho biết - “Ngoài việc muốn làm một lễ cầu siêu cho anh ấy như phong tục nơi này, tôi còn mong có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ cùng những phụ nữ Việt Nam đã chịu cảnh góa bụa vì chiến tranh...”.
Nhà thơ Edward Tick (trái) và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
(Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội) tại cuộc giao lưu
Từ gần chục năm qua, tổ chức Soldier’s Heart do nhà thơ - bác sĩ Edward Tick sáng lập đã có khá nhiều hoạt động tương tự tại Việt Nam như tham gia trị liệu cho các cựu binh từng ở phía bên kia hoặc tổ chức triển lãm tranh về hòa bình của thiếu nhi VN tại Mỹ. Thông thường, kinh phí sang thăm VN đều do các thành viên của Soldier’s Heart tự trang trải và được thực hiện theo chu kỳ 6 tháng/lần. Edward Tick, tác giả nhiều cuốn sách về VN, nói: “Tôi không phải cựu binh nhưng là một bác sĩ. Từ những năm 1970, tôi đã chứng kiến cái gọi là “hội chứng hậu chiến” ở những cựu binh trở về từ chiến trường Việt Nam. Sự tổn thương về tâm lý khiến họ rất khó khăn trong việc làm chủ cuộc sống của mình. Đó cũng là nguyên do để Soldier’s Heart ra đời”.
Cái tên Soldier’s Heart xuất phát từ cuộc gặp gỡ giữa Edward và một cựu chiến binh Việt Nam. Trả lời câu hỏi của Edward về việc “hội chứng hậu chiến” ít xuất hiện ở VN, người cựu chiến binh này giải thích khá giản dị: Điều khác nhau giữa chúng ta là việc các ông đi tìm nguyên nhân ở cái đầu, còn chúng tôi tìm ở trái tim. Chữa trị vết thương từ trái tim, đó là điều chúng tôi đã làm và mong các ông cùng làm để chúng ta đều bình phục.
Tại buổi giao lưu, Edward Tick đã trao tặng Hội Nhà văn Hà Nội cuốn War And The Soul (Chiến tranh và linh hồn) - công trình nghiên cứu từng được ông dùng làm cơ sở giảng dạy trong các trường đại học tại Mỹ về chiến tranh Việt Nam. Về cuộc giao lưu bằng thơ lần này, Edward chia sẻ: “Tôi nghĩ, ngôn ngữ của nghệ thuật thi ca chính là một phương pháp rất hữu hiệu để chúng ta cùng tìm được tiếng nói chung về tình yêu và hòa bình”.
Dự kiến hôm nay, các thành viên của Soldier’s Heart sẽ có cuộc gặp gỡ với một số đại biểu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Chiêu Minh