Viết truyện vì thấy buồn và cô đơn
|
Carmen Bramly đã lấy ảnh mình đăng lên |
Nhân vật Paloma trong tiểu thuyết có những hình ảnh tưởng tượng tình dục về Doherty, hay trong phần khác của câu chuyện, cô bé tự hỏi liệu có một chai rượu Vodka hay một hộp kẹo dành cho mình khi cô bé tới nhà của chàng trai mà mình yêu.
Bramly là gương mặt mới nhất trong serie các nhà văn Pháp trẻ tuổi và cô bé này tuyên bố đã viết nhiều truyện và thơ từ khi còn nhỏ. Ngôi sao năm ngoái là Sacha Sperling, 18 tuổi, và năm 2004 cuốn Dieu est une femme có mặt tại các cửa hàng sách và tác giả của nó là Ariane Fornia, lúc đó mới 14 tuổi.
Bramly tự tôi luyện khả năng viết lách của mình bằng cách sáng nào cũng dậy từ 6 giờ và viết trong khoảng 1 tiếng trước khi tới trường. “Tôi bắt đầu viết vì thấy buồn và cô đơn”, Bramly nói và cho biết cô đang bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết thứ hai.
Nổi danh vì nhờ cha?
Đối với nhiều người, có cha mẹ là người nổi tiếng khiến họ gặp nhiều bất lợi khi phát triển sự nghiệp bởi họ không thể vượt qua được cái bóng của cha mẹ mình. Song có những trường hợp, cha mẹ nổi tiếng lại tạo được những thuận lợi nhất định cho con cái. Chưa biết tiểu thuyết của Bramly sẽ được đón nhận thế nào khi có mặt trên thị trường, song có thể nói cô bé đã ký được hợp đồng in sách nhờ vào danh tiếng của cha. Cha của Bramly, Serge Bramly, đã giành giải Interallié năm 2008 và hiện là một trong những ngôi sao của nhà xuất bản JC Lattès, nơi đang chuẩn bị phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay của Bramly. Hay tương tự như vậy, ngôi sao văn học Ariane Fornia là con gái của Eric Besson, Bộ trưởng Di trú Pháp, và Sacha Sperling là con trai của các đạo diễn điện ảnh Alexandre Arcady và Diane Kurys.
Viết văn ở tuổi vị thành niên đã có truyền thống lâu đời ở Pháp. Nhà thơ Arthur Rimbaud đã gây tiếng vang khi ông 21 tuổi và tờ Le Figaro đã gọi Francoise Sagan là “con quỷ nhỏ đầy quyến rũ” khi bà xuất bản tiểu thuyết kinh điển Buồn ơi, chào nhé năm 1954, khi bà mới 18 tuổi.
|
Điểm lại một số thần đồng văn học
- Daisy Ashford (1881-1972): Năm 1890, nhà văn Anh này viết tiểu thuyết The Young Visiters và khi đó bà mới 9 tuổi. Tác phẩm này được phát hành rộng rãi ở Anh vào năm 1919. Bà từ bỏ công việc viết lách khi ở tuổi vị thành niên và sau này làm thư ký và điều hành một khách sạn. Khi về già bà đã bắt tay vào viết tự truyện nhưng sau đó đã phá kế hoạch đó trước khi qua đời vào năm 1972. - Francoise Sagan (1935-2004): Mặc dù Sagan đã xuất bản hơn 40 tiểu thuyết và kịch, nhưng bà nổi tiếng nhất với tiểu thuyết Buồn ơi, chào nhé mà nữ văn sĩ này chỉ mất có 7 tuần để viết và xuất bản vào năm 18 tuổi. Sagan qua đời năm 2004 ở tuổi 69. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã tới viếng và tuyên bố nước Pháp đã mất đi một trong những nhà văn sáng chói và nhạy cảm nhất. - Christopher Paolini (SN 1983): Các hiệu sách luôn háo hức đón chờ tác phẩm mới của thần đồng văn học đến từ Montana này khi serie truyện của cậu - Inheritance Cycle viết vềnhững con rồng và những thế giới đầy hình ảnh tưởng tượng đã chinh phục được nhiều khán giả trẻ. Paolini là người tự học ở nhà và cậu đã viết cuốn truyện đầu tiên mang tựa đề Eragon khi 15 tuổi. Cuốn sách này là một tác phẩm tự xuất bản trước khi nó được các nhà xuất bản “săn lùng” và đứng đầu các bảng xếp hạng best-seller ở Mỹ. 3 cuốn sách đầu, gồm Eragon, Eldest, Brisingr, đã tiêu thụ được nhiều triệu bản. |
