"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" bán chạy nhất năm 2008

09/12/2008 14:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh là sách “bán chạy” nhất trong năm 2008. Đó là kết quả từ Cuộc thi bình chọn sách hay 2008 do báo Người lao động tổ chức từ ngày 1/6 đến 30/11/2008.
 
Cuộc thi bình chọn do bạn đọc báo Người lao động quyết định kết quả và Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đứng đầu trong 10 quyển sách “hay nhất 2008”. Đây là lần thứ 2, sách của Nguyễn Nhật Ánh đứng đầu cuộc thi bình chọn này, năm 2007 là quyển Tôi là Bêtô.
 
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Gọi là “sách hay” chỉ là cách gọi tương đối theo gu thẩm định của số đông bạn đọc, chứ không theo một nhận định chuyên môn nào. Và như thế, các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh hai năm liền đứng đầu cuộc bình chọn này cũng không có gì ngạc nhiên. Vì số lượng phát hành các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh luôn ở mức kỷ lục trong điều kiện văn hóa đọc còn nhiều hạn chế như hiện nay. Theo số liệu từ công ty phát hành sách FAHASA, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ in đến 60.000 bản.
Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm