Nhà thơ Bằng Việt: Nheo mắt nhìn thế giới.

01/07/2008 02:33 GMT+7 | Đọc - Xem

TT&VH Online)
-
Đó là tên tập thơ vừa ra mắt của ông chủ Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Đầu đề tập thơ này mới thoạt nghe có vẻ hơi kênh kiệu, thậm chí có phần hơi xấc xược!
Nhưng đọc kỹ, các bạn sẽ thấy, thực ra là một thái độ, một tâm trạng khá kìm nén, thậm chí có phần nhẫn nhịn, đôi khi chua chát, ngậm ngùi...
 
Điều mới xuất hiện trong tập này, có lẽ là chất hài hước và đùa cợt... Bằng Việt cho ra mắt tập thơ này với niềm tin “dù báo chí có lên tiếng báo động về sự xuống cấp văn hóa đọc ở nước ta thì tôi tin các nhà thơ Việt vẫn còn có được đủ người để an ủi và chia sẻ...Tôi không biết sau tập thơ này, tôi có còn đủ can đảm để tiếp tục cuộc “phiêu lưu” với thơ nữa hay không? Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cảm ơn thơ, vì cũng chính từ thơ, tôi đã rút ra được nhiều điều...". Tập thơ cùng tác giả sẽ có cuộc gặp gỡ và giao lưu với bạn đọc vào lúc 17h ngày 2/7 tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây (nhà N11A- Trần Quý Kiên, HN).

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm