Đọc - Xem

Khám phá lính Trường Sa qua “Biển xanh màu lá”

13/06/2008 10:26 GMT+7 Google News
“… Thế hệ của Bố có quyền tự hào vì những gì mình đã làm, phải làm và được làm để đem lại vinh quang cho dân tộc. Còn chúng con, chúng con đã làm gì? Chúng con đã làm được gì cho Tổ quốc này đẹp hơn?

Con đã có mặt ở Trường Sa, nơi tận cùng nhất của những khó khăn thử thách mong được giải mã những băn khoăn, và con vẫn đang tìm kiếm điều đó. Liệu có thấy không hả Bố?”

Văn học nước ta đã có biết bao câu chuyện cảm động về người lính trong chiến tranh. Lần này Nguyễn Xuân Thủy đã bổ sung thêm vào kho tàng đó những chân dung người lính hôm nay dưới một góc nhìn mới lạ, trẻ trung qua tiểu thuyết “Biển xanh màu lá” mới ấn hành tháng 4 năm 2008 bởi Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Không có những tình tiết gay cấn, cũng không màu mè, diêm dúa trong ngôn từ nhưng những câu chuyện của anh đã để lại một ấn tượng mạnh trong lòng bạn đọc bởi nét chân thật và dung dị của lính đảo hiện ra trong từng trang viết. Tác giả đã có hai năm làm nhiệm vụ ở Trường Sa, là hai năm sống cùng bộ đội trên đảo để ghi lại câu chuyện sinh động này.

Những câu truyện của anh cho người đọc cảm giác như được tham gia vào một chuyến phiêu lưu trên đảo, như là một người trong cuộc. Độc giả có thể chứng kiến những mảnh đời khác nhau của người lính, chứng kiến cuộc sống giản dị, cao đẹp nhưng cũng đầy thách thức, gian nguy của họ. Diễn biến tâm trạng của từng nhân vật trong truyện rất đa dạng với những suy nghĩ, quan niệm về tình yêu, tình bằng hữu, tình đồng chí, tình người. Xuân Thủy đã sử dụng chính “ngôn ngữ lính” dí dỏm, hài hước để kể về cuộc đời họ. “Biển xanh màu lá” cũng là cuốn tiểu thuyết duy nhất viết trực diện về bộ đội thời bình, về lính đảo Trường Sa.
Lính đảo Trường Sa với "Biển xanh màu lá"

Là một nhà báo, một quân nhân, Nguyễn Xuân Thủy còn rất thành công trên lĩnh vực văn học. Anh đã xuất bản tập truyện ký “Trong mênh mang bầu trời” và gần đây là tập truyện ngắn “Dòng đời cuộn chảy” khi mới ở tuổi 31. Hiện anh đang công tác tại Báo Phòng không – Không quân.

Theo Tạp chí Nghề Báo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm