QNK.Quảng Nam - SHB.Đà Nẵng 0-3: Dù thắng hay thua vẫn là anh em...

13/04/2014 07:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, tỷ số trận đấu và kết quả thắng thua không còn quá quan trọng với CĐV 2 đội trong trận đấu chiều qua trên sân Tam Kỳ, bởi trên khán đài, họ đã căng những tấm băngrôn với nội dung:“Dù thắng hay thua vẫn là anh em”.

Trận derby xứ Quảng - Đà đã diễn ra không thực sự quyết liệt như người ta mong đợi, bởi trên sân trình độ 2 đội khá chênh lệch. Hơn nữa, đây không phải là thời điểm mà cả SHB.Đà Nẵng lẫn QNK.Quảng Nam khát khao có một chiến thắng.

Thế nhưng, trận đấu vẫn chất ngất cảm xúc bởi những gì mà các CĐV 2 đội đã mang lại từ khán đài. Nhưng tiết mục giao lưu âm nhạc, những lời kêu gọi cổ vũ cho cả 2 đội đã thực sự khiến sân Tam Kỳ rất sôi động và đúng nghĩa sống trong không khí bóng đá. Có lẽ, khó có trận đấu nào ở V-League mà CĐV chủ nhà cầm cờ của 2 đội vẫy trên khán đài B.

Tất cả chi tiết ấy đã mang đến cho trận derby xứ Quảng - Đà những cảm xúc thật đặc biệt. Và có lẽ cũng chính vì thế, các cầu thủ chủ nhà QNK.Quảng Nam đã không hề tỏ ra cay cú trong nhiều tình huống mà lẽ ra họ đã tranh cãi với trọng tài.

Ví như tình huống cuối hiệp 2, trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng chỉ tay vào chấm 11m cho QNK.Quảng Nam hưởng quả penalty. Đinh Thanh Trung đã cầm bóng đặt lên chấm đá phạt nhưng sau đó các cầu thủ SHB.Đà Nẵng phản ứng vì trước đó trọng tài biên đã phất cờ nên quyết định đã được rút lại.

Cũng có rất nhiều tình huống trong trận đấu, các cầu thủ QNK.Quảng Nam chủ động đá bóng ra ngoài khi đối phương bị đau, dù lúc đó họ đang bị dẫn bàn.

Về phía đội khách, khi số phận trận đấu đã an bài, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng dường như chủ động giảm nhịp trận đấu để có một tỷ số “đẹp”. Nói tóm lại, trận derby xứ Quảng – Đà không thực sự hấp dẫn ở trên sân nhưng chính các khán đài đã mang đến sự thành công.

Trở lại với diễn biến trận đấu, 3 bàn thua của QNK.Quảng Nam đều xuất phát từ lỗi của hậu vệ chủ nhà. Nói theo lời HLV Vũ Quang Bảo, SHB.Đà Nẵng đẳng cấp cao hơn và  họ giành chiến thắng là tất yếu. Nhưng điều đáng nói, cả 3 bàn thua của chủ nhà đều bộc lộ nhược điểm nơi hàng thủ.

Ở bàn mở tỷ số, có đến 5 cầu thủ áo vàng của chủ nhà trong vòng cấm nhưng vẫn để xổng Quốc Anh và tạo điều kiện cho tiền vệ gốc Quảng Nam sút tung lưới thủ môn Phạm Văn Cường. Đáng chú ý, Quốc Anh đã không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương.

Trong bàn thua thứ 2, theo HLV Vũ Quảng Bảo, các hậu vệ QNK.Quảng Nam đã tổ chức làm hàng rào không tốt nên để Minh Phương sút phạt dễ dàng. Còn bàn thua cuối, 2 hậu vệ Quảng Nam đã không kèm được Vũ Phong.

Những hình ảnh đẹp trên sân Tam Kỳ gợi thông điệp: với bóng đá, chiến thắng (và cả vật chất) không là tất cả. Đã đến lúc, các cầu thủ Việt cần phải xác định chơi thứ bóng đá tử tế hay là... “chết”!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm