HP.HN - V.NB 2-1: Suýt “hòa”, nhờ may nên “phát”

11/07/2011 09:35 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Olushola 5’, Henry 90’+3 – Adewale 90’+1

(TT&VH) - Hẳn Như Thành phải rất thất vọng. Sau trận đấu, cựu đội trưởng của V.NB đã phản ứng rất mạnh với cách đội nhà thua trận và cả những lời phỉ báng vô cùng nặng nề mà anh phải hứng chịu suốt thời gian qua cũng như trong 90 phút bóng lăn. Một cú đánh đầu dội xà ngang, một cú sút đập cột dọc và một bàn thắng bằng đầu vào phút bù giờ thứ nhất, Thành “kếu” cùng đồng đội đã làm tất cả những gì có thể, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn HP.HN giành trọn 3 điểm.

V.NB kém may mắn, một lý do mà ai cũng có thể nhìn thấy, thậm chí có thể còn dùng làm lý lẽ để bào chữa cho thất bại. Song trước khi trách may mắn ngoảnh mặt, đội bóng cố đô Hoa Lư phải tự trách chính mình với cách chơi bóng rời rạc, yếu ớt mà họ trình diễn. Cho tới trước ghi có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ nhất, những điều mà các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ làm được hầu hết chỉ là vài cú sút vu vơ cùng những pha phối hợp không đến đầu đến đũa. Và ngay cả khi đã có được bàn gỡ thì họ cũng không đủ sức để giữ lấy thành quả.

Nỗi buồn thất bại của V.NB

HP.HN không khá hơn V.NB, nhưng thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh lại có được một điều không hiện hữu bên phần sân đối diện: may mắn. Xà ngang, cột dọc cứu thua cho thủ môn Viết Nam đã đành, đội bóng Thủ đô còn được số phận ưu ái tặng thêm cho bàn thắng bằng cú đánh đầu của Henry từ quả đá phạt vào đúng lúc trọng tài chính liếc mắt nhìn đồng hồ chuẩn bị nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Điều lạ kỳ khiến người ta tin rằng dường như có một thế lực siêu nhiên trợ giúp cho thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh trong trận đấu này nằm ở chỗ: cả 2 bàn thắng mà HP.HN ghi được đều là những tình huống cố định và đó cũng vỏn vẹn là 2 cơ hội mà đội bóng Thủ đô đã tạo ra trong suốt 90 phút. Trong suốt khoảng thời gian còn lại, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ chăm chăm phá bóng hoặc quất lên tuyến đầu để bộ đôi Henry-Olushola tùy nghi xử lý.

Vài lần ở mùa giải này, HLV Nguyễn Thành Vinh đã có những lúc than thở về vận đen đeo bám đội nhà. Nhưng ngày hôm qua, với những gì đã diễn ra, đội bóng của ông rất xứng đáng được đổi tên thành... Xuân Phát Hà Nội. Với 3 điểm quý hơn vàng, HP.HN đã tiến thêm một bước vô cùng quan trọng trên hành trình trụ hạng.

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm