ĐT.Long An thắng HA.GL bằng 'triết lý bàn tay'

13/01/2015 15:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai theo dõi trọn vẹn 90 phút diễn biến trận đấu tại Tân An (Long An) vào buổi chiều cuối tuần vừa qua, khi ĐT.Long An tiếp đón HA.GL sẽ không bất ngờ với chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà. Thậm chí, nếu cân đo đong đếm một cách sòng phẳng về thế trận cũng như các cơ hội tạo ra, cách biệt còn có thể lớn hơn cho chủ nhà và tất nhiên, đau thương còn được cộng dồn với đội khách.

Người của “Gạch”, với đại đa số các cầu thủ loại 2 đá V-League, đã làm điều đó như thế nào, trước đội hình được xưng tụng là “Dream team” phiên bản 2.0 của HA.GL?

Triết lý của bàn tay

Chủ động xuất phát một đội hình thấp với thường xuyên có đến 9 cầu thủ đứng bên phần sân nhà và chỉ để một mình Souleymane Diabate cắm trên tuyến đầu, nhưng thật bất ngờ, ĐT.Long An mới là những người tạo ra những pha bóng sóng gió đầu tiên về phía khung thành HA.GL.

Trong 30 phút đầu tiên, đội trưởng lão tướng Tài Em đã có ít nhất 2 pha dốc bóng thần tốc, xộc thẳng vào khu vực cấm địa của đối thủ và nếu trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không ưu ái “những đứa trẻ của bầu Đức”, Tài Em xứng đáng được nhận ít nhất một quả penalty do lỗi đẩy sau của hậu vệ “Gỗ”.

Cũng trong khoảng thời gian này, bóng đã 2 lần tìm đến xà ngang và cột dọc của HA.GL. Lần đầu, Chí Công nhô cao hơn tất cả, lắc bóng dội xà; kế đến, Quang Thanh đá phạt hiểm hóc, bóng tìm cột. “Gỗ” dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội, nhưng chỉ đáp trả khá yếu ớt khi đối thủ sử dụng chiến thuật cài răng lược ở sân nhà. 2 cú sút tầm xa của Công Phượng và Tuấn Anh không thắng được Quốc Cường; pha uy hiếp còn lại thuộc về Hoàng Thiên, với động tác vừa đi bóng vừa ra chân ở tốc độ cao khiến thủ môn Quốc Cường bất lực, nhưng bóng lại tìm đến trúng cột dọc.

Đấy chính là thế trận phòng ngự chặt tổ chức tấn công nhanh của ĐT.Long An, thứ triết lý bóng-đá-bàn-tay, mà tổng công trình sư Henrique Calisto để lại: Đội bóng vận hành như cơ chế của bàn tay, phòng ngự (nắm) thật chặt và khi tấn công, bung thật nhanh.

“Gạch” chủ động phòng ngự khu vực cực tốt, khi luôn có người sẵn sàng bọc lót, nếu chẳng may đồng đội bị qua mặt và họ chơi pressing, áp sát, kiểu một bắt một cũng hay. Luôn có ít nhất 7, 9 cái tên tham gia phòng ngự, nhưng khi tấn công, 3 cầu thủ ĐT.Long An gần nhất lao lên như tên bắn tựa mũi đinh ba để xuyên thủng “Gỗ”.

Bàn thắng mở tỷ số của Chí Công không đến như kịch bản tấn công đinh ba, nhưng những ai am hiểu bóng đá đều biết các tình huống bóng cố định cũng là một thứ chiến thuật lợi hại. Trước khi bay người đánh đầu tung mành lưới của HA.GL, cựu trung vệ B.Bình Dương này đã từng cảnh báo hàng phòng ngự đối phương bằng pha không chiến đưa bóng dội xà ngang như đã nhắc ở trên.

Tất cả đều bắt đầu từ các tình huống phối hợp đá phạt góc. Pha bóng Quang Thanh đá phạt hàng rào làm rung cột dọc ĐT.Long An cũng là một miếng phối hợp khá bài bản của bóng cố định. HA.GL cũng mạnh ở các tình huống bóng cố định, nhưng ít có cơ hội thể nghiệm.

Và giới hạn của người trẻ

Bầu Đức đã và đang sở hữu một đội bóng tốt (về mặt tổ chức), chất lượng (khía cạnh cầu thủ nội thuộc lứa đầu Học viện), ngoài ra, còn được sự ủng hộ của số đông cùng sự ưu ái từ nhiều phía. Nhưng, vào thời điểm này, ông Đức chưa thể có một đội bóng mạnh về khả năng cạnh tranh so với phần còn lại của V-League.

Sẽ có ý cho rằng, giải đấu mới chỉ trôi qua 2 lượt trận và “những đứa trẻ của bầu Đức” vẫn còn đủ thời gian để thích nghi, tích luỹ, nên việc đưa ra đánh giá ở thời điểm hiện tại có thể chưa thật chuẩn xác. Nhưng không, chúng ta đưa ra nhận định về Công Phượng và đồng đội qua lăng kính… đối thủ.

Bầu Đức (và thuộc cấp của ông) đã có phần chủ quan trong việc đánh giá năng lực của chính mình để rồi sẵn sàng chấp Tây (ngoại binh). Xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và cả Hoàng Thiên, người chơi khá nhất trong đội hình của “Gỗ” 2 trận đấu vừa qua, bị đẩy ra quá xa cầu môn đối thủ mới thấy rằng vai trò của trung phong cắm quan trọng đến đâu.

Khi hàng tấn công HA.GL được xây cao với Lukanovic có lợi thế thể hình nhưng hạn chế về kỹ thuật, Công Phượng hầu như không được hỗ trợ bao nhiêu. Nhưng nếu trung phong của HA.GL là Gonzalo, Samson, hay Rafael Lima, Dieng Abass, thậm chí Anh Đức… thì chắc chắn tình hình sẽ khác ngay.

Việc triển khai tấn công của HA.GL gặp vấn đề khi đối phương chơi pressing, trong khi khâu tổ chức phòng ngự của đội bóng này cũng bất ổn với 2 hậu vệ biên là Văn Sơn và Hồng Duy quá ham leo biên tấn công, còn các trung vệ không người nào cao quá 1m75.

Bùi Văn Long, vốn sở trường đá biên, được kéo vào trong và đấy là một phép tính sai lầm. Ở thời điểm HA.GL vẫn chỉ bị dẫn 0-1 từ giữa hiệp 2, việc HLV Guillaume Graechen quyết định cho đội bóng phố núi chơi với 3 hậu vệ lại là một sai lầm khác. Rất nhanh, “Gạch” có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi tận dụng được khoảng trống.

HLV Guillaume Graechen chưa từng có trải nghiệm V-League, trong khi các học trò của ông phần lớn đều mới lần đầu chơi chuyên nghiệp… sẽ phải học nhiều. Đó là chưa kể tâm lý thua ai chứ nhất định không thua “những đứa trẻ của bầu Đức” của các đội bóng còn lại ở V-League 2015.

“Gạch” đã làm rất tốt điều này, và tiếp theo là…

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm