Asian Cup 2015: Nhật Bản bị loại, HLV Aguirre vẫn chắc ghế

25/01/2015 07:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đội nhà vừa sớm bị truất ngôi tại Asian Cup 2015, nhưng LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã ngay lập tức thông báo họ sẽ không sa thải HLV Javier Aguirre…

Trước khi Asian Cup 2015 diễn ra, Aguirre bị cơ quan công tố ở Tây Ban Nha khởi tố cùng 40 người khác vì cho rằng dính líu đến một vụ dàn xếp tỉ số ở La Liga mùa giải 2010-2011. Ở thời điểm đó, HLV Aguirre dẫn dắt CLB Zaragoza, đội bóng chỉ thoát xuống hạng sau chiến thắng 2-1 trước Levante tại vòng cuối cùng. Nhà chức trách Tây Ban Nha cáo buộc các cầu thủ Levante đã được trả 965 nghìn euro để “nằm” trước Zaragoza.

Với văn hóa đề cao sự minh bạch của người Nhật thì thông tin này thực sự đã tạo ra một scandal lớn, khiến chiếc ghế của HLV Aguirre bị lung lay dữ dội. Dù nhà cầm quân 56 tuổi này đã phủ nhận những mối liên quan đến vụ việc. Nhưng theo đánh giá của giới  chuyên môn, sở dĩ HLV Aguirre được giữ lại chỉ là vì Asian Cup đã quá cận kề và người Nhật không muốn có những xáo trộn ảnh hưởng đến chiến dịch bảo vệ chức vô địch. Chính Chủ tịch JFA, ông Kuniya Daini đã tuyên bố rằng: “Ưu tiên của chúng tôi là Asian Cup 2015. Vì vậy, chúng tôi không muốn đề cập đến vấn đề này (sa thải Aguirre hay không) trong thời gian diễn ra giải đấu”.

Do đó, sau khi không thể giúp Nhật Bản giữ được ngôi vương tại Asian Cup 2015, những tưởng HLV Aguirre sẽ khó thoát được lưỡi hái tử thần của JFA. Nhưng một lần nữa người Nhật lại thể hiện truyền thống kiên nhẫn. Ngay sau trận đấu với UAE, Chủ tịch Kuniya Daini đã khẳng định JFA sẽ không đẩy Aguirre ra đường, và số phận của ông này sẽ được đảm bảo ít nhất là cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án.

Người Nhật vốn không có sở thích thay HLV như thay áo. Trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến nay HLV Aguirre mới là cái tên thứ 9 ngồi lên băng ghế huấn luyện của đội tuyển xứ mặt trời mọc.

CAN 2015: Gyan cứu Ghana vào phút chót

Sau thất bại 1-2 trước Senegal, Ghana phải thắng Algeria để duy trì quyền tự quyết định số phận ở lượt cuối cùng. Rất may, họ đã có sự trở lại của chân sút số 1 Asamoah Gyan – người đã vắng mặt ở lượt trận đầu tiên do bị sốt rét. Và chính Gyan đã ghi bàn duy của trận đấu ở phút bù giờ thứ 2, mang về 3 điểm quý như vàng.

Ghana đã vươn lên thứ 2 ở bảng C với cùng 3 điểm như Algeria nhưng đối đầu trực tiếp tốt hơn. Ngôi đầu bảng C thuộc về Senegal với 4 điểm, sau khi đội bóng này thủ hòa 1-1 với Nam Phi. Đứng bét bảng là Nam Phi với chỉ 1 điểm trong tay.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm