Ai Cập: Gương mặt đẹp của Nefertiti đã qua “phẫu thuật thẩm mỹ”

21/09/2010 06:55 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Một nữ hoàng Ai Cập cổ đại đã được tôn vinh trong hàng ngàn năm qua như một điển hình hoàn hảo về sắc đẹp có thể mang gương mặt thật không giống những gì người ta đã thấy.

Bức tượng bán thân Nữ hoàng Nefertiti được tạo ra cách đây 3.400, đã được các nhà khảo cổ Đức tìm thấy trong những cuộc khai quật bên bờ sông Nile, Ai Cập, rồi mang về nước năm 1912. Vẻ đẹp của tượng, với cái mũi thanh tú và gò má cao, đã khiến nó nhận được rất nhiều lời khen ngợi trên khắp thế giới. Nhưng một nhóm các nhà nghiên cứu người Đức đã chụp cắt lớp bức tượng và thấy rằng nằm trong nó có phần “cốt” làm từ đá vôi, mang một gương mặt không đẹp bằng. Theo đó, mũi của Nefertiti bị khoằm và mắt bà có nhiều vết rạn chân chim, dù rằng bà vẫn rất đẹp. Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã có kế hoạch tới Ai Cập, tìm đến hầm mộ chứa xác ướp chị gái Nefertiti để kiểm tra xem mũi khoằm có phải một đặc điểm của gia tộc bà hay không.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm