(TT&VH) - Wen Jian, một người đàn ông 41 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã nuôi móng tay của mình trong 13 năm nhằm giúp anh kiềm chế được tính khí của mình khi trước đây anh thường đánh nhau.
Chiếc móng tay dài nhất của anh là 35cm và do vậy anh không thể nắm tay được. Wen cho biết khi còn trẻ anh rất hung hãn, hay gây gổ và luôn gặp rắc rối. Thế là anh quyết định nuôi móng tay để kiềm chế tính khí của mình bởi chúng sẽ khiến anh phải suy nghĩ trước khi tung cú đấm. Giờ thì người đàn ông này nổi tiếng với những chiếc móng tay của mình hơn là các vụ đấm đá và anh thậm chí còn mở một cửa hàng quần áo trẻ em mang tên Móng tay dài.
Tuy nhiên, bộ móng tay dài cũng đem lại cho Wen nhiều bất tiện khi hằng đêm anh phải để bàn tay trái của mình trong một hộp giày để tránh làm gãy móng trong khi ngủ.
Chiếc móng tay dài nhất của anh là 35cm và do vậy anh không thể nắm tay được. Wen cho biết khi còn trẻ anh rất hung hãn, hay gây gổ và luôn gặp rắc rối. Thế là anh quyết định nuôi móng tay để kiềm chế tính khí của mình bởi chúng sẽ khiến anh phải suy nghĩ trước khi tung cú đấm. Giờ thì người đàn ông này nổi tiếng với những chiếc móng tay của mình hơn là các vụ đấm đá và anh thậm chí còn mở một cửa hàng quần áo trẻ em mang tên Móng tay dài. Tuy nhiên, bộ móng tay dài cũng đem lại cho Wen nhiều bất tiện khi hằng đêm anh phải để bàn tay trái của mình trong một hộp giày để tránh làm gãy móng trong khi ngủ.
T.V