Trong nước

Trung Quốc: Vĩnh biệt người giữ kỷ lục thấp bé nhất thế giới

18/03/2010 10:28 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hà Bình Bình, người đàn ông được công nhận là thấp bé nhất thế giới, vừa qua đời vì suy tim tại Italia. Cái chết của Hà khiến thân nhân và cả đối thủ ganh đua kỷ lục với anh phải tiếc thương, đồng thời để lại một khoảng trống chưa có người thế chỗ trong Sách Kỷ lục thế giới Guinness.

“Người nhỏ, ảnh hưởng lớn”

Hà Bình Bình tới Roma (Italia) để tham gia một chương trình truyền hình có tên The Record Show. Khi chương trình này, do công ty Europroduzione sản xuất, đã thực hiện xong hai phần thì Hà bất ngờ cảm thấy không được khỏe trong người.


Hà Bình Bình khi còn sống
“Hà thấy mệt mỏi nên chúng tôi đã quyết định đưa anh ấy vào viện từ ngày 3/3. Anh ấy ở đây trong 2 tuần và trải qua hàng loạt xét nghiệm. Vì là người đặc biệt nên anh ấy càng phải được kiểm tra kỹ hơn. Tuy nhiên ba ngày sau khi nhập viện, Hà đã phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt” - Marco Fernandez De Araoz, Giám đốc truyền thông của Europroduzione, nói. Araoz cho biết Hà Bình Bình trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 13/3 vì bị suy tim.

Cái chết của Hà đã khiến gia đình anh bị sốc. Hiện họ đang làm thủ tục để đưa thi hài anh về quê nhà chôn cất. Nhân vật đang ganh đua kỷ lục với Hà là Khagendra Thapa Magar, người Nepal, cũng tỏ lời chia buồn: “Tôi xin gửi lời cảm thông sâu sắc tới gia đình Hà. Tôi chỉ gặp anh ấy lần đầu tiên cách nay 1 tháng và không ngờ đó cũng là lần cuối chúng tôi nhìn thấy nhau”. Giống như Hà, Magar được mời tới Italia để tham gia show truyền hình.

Tổng biên tập Sách Kỷ lục thế giới Guinness Craig Glenday cũng ca ngợi Hà: “Người đàn ông nhỏ bé đặc biệt đó đã có ảnh hưởng khổng lồ tới thế giới. Từ khoảnh khắc đầu tiên chú ý tới Hà, tôi đã biết anh ấy là người đặc biệt. Hà có nụ cười ương bướng và một tính cách đầy sự láu lỉnh. Bạn không thể làm gì để cưỡng lại sự quyến rũ của anh ấy. Hà đã thắp sáng cuộc đời những người mà anh ấy gặp, một nguồn cảm hứng cho bất kỳ ai bị xem là khác biệt, bất thường”.

Ganh đua kỷ lục

 Khagendra Thapa Magar
Hà Bình Bình có chiều cao 73cm và là con thứ 3 trong một gia đình ở quận Huade, thành phố Ulanqab, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Anh có hai người chị nhưng cả hai đều phát triển bình thường.


Theo người cha Hà Văn, khi mới sinh ra, Hà Bình Bình nhỏ tới mức anh chỉ nằm vừa trong lòng bàn tay bố mẹ. Sau một thời gian nuôi Hà Bình Bình, ông nhận ra rằng đứa con trai của mình lớn lên rất chậm. Ông đưa con đi khám và nhận được tin dữ: Hà Bình Bình đã mắc khuyết tật trong hoạt động tạo hình xương. Khuyết tật này không những giảm tốc độ tăng trưởng xương mà còn giới hạn rất nhiều chiều cao cơ thể của anh.

Tháng 2/2007, Hà Bình Bình được mời tham gia một chương trình truyền hình ở Tokyo, Nhật Bản. Từ chương trình này, hình ảnh của anh nhanh chóng lan truyền trên Internet. Ngay sau đó, tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness đã liên hệ với Hà để ghi nhận kỷ lục. Các chuyên gia của Guinness đã ba lần đo đạc cơ thể Hà trong vòng 10 tiếng đồng hồ trước khi công nhận anh là người thấp nhất thế giới vẫn đi lại được. Một thực tế thú vị là vùng Nội Mông quê của Hà cũng chính là nơi sinh ra Bảo Hỷ Thuận, nhân vật từng được Guinness công nhận nắm giữ kỷ lục người cao nhất thế giới cho tới tháng 9 năm ngoái. Cuộc gặp gỡ giữa họ trên TV hồi tháng 7/2007 đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Sau khi giành kỷ lục Guinness, Hà bước vào cuộc sống của một người nổi tiếng. Anh được mời tham gia phim tài liệu của Channel 4 mang tên The World’s Smallest Man And Me. Tháng 9/2008, Hà Bình Bình lại gây chú ý khi chụp ảnh cùng Svetlana Pankratova, người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới, ở quảng trường Trafalgar, London (Anh), nhằm quảng cáo cho ấn bản 2009 của Sách Kỷ lục thế giới Guinness.

Cái chết của Hà Bình Bình đã để lại một “khoảng trống lớn” về người “kế nhiệm” kỷ lục. Hiện một số cái tên đã được nêu ra như Ronjay Eduvas, người Philippines, với chiều cao tương đương Hà Bình Bình và Younis Edwan, một người Jordan tự nhận là thấp nhất thế giới. Cả hai người này đều chưa được Guinness đo đạc.

Tuy nhiên đối thủ nặng ký nhất là Khagendra Thapa Magar, người Nepal, với chiều cao chỉ 53cm. Năm 2006, Guinness từng bác đơn xin xác lập kỷ lục của Magar do cậu mới chỉ 14 tuổi, chưa đủ tiêu chuẩn người trưởng thành. Gia đình Magar kiên nhẫn chờ đợi và tới tháng 1 năm nay, họ khẳng định con trai mình đã đủ 18 tuổi để lập kỷ lục mới. Tuy nhiên Guinness vẫn đang nghi ngờ về sự trung thực trong độ tuổi của Magar và do đó, họ chưa sẵn sàng để trao cho anh danh hiệu người thấp bé nhất thế giới.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm