Hôm qua, hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae Young cho biết CHDCND Triều Tiên đã tăng 25% số lượng tên lửa của nước này, lên khoảng 1.000 quả.
Ngày 17/3, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đã yêu cầu cảnh sát cấm người biểu tình thuộc lực lượng áo đỏ hoạt động trên phố Sukhumvit 31 ở thủ đô Bangkok, nơi có nhà riêng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
“Tiếp bước” Toyota, tập đoàn Honda Motor thông báo sẽ thu hồi hơn 410.000 chiếc xe của họ tại thị trường Mỹ do chúng có các vấn đề ở hệ thống phanh.
Có lẽ chưa có cuộc biểu tình nào người ta lại dùng máu để thể hiện sự phản đối như tại Thái Lan. Ngày hôm qua 16/3, phe 'áo đỏ' đã hô hào thu gom 1 triệu cm3 máu để... ném xuống trước cửa Văn phòng Chính phủ.
Phát ngôn viên của Sách Kỉ lục Thế giới Guinness cho biết, người đàn ông thấp nhất thế giới, He Pingping đã qua đời ở tuổi 21 tại Rome, Italia.
"Đừng đến Nga để bị đánh và bị giết!”. Đó là lời cảnh báo mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa đưa ra với công dân nước mình. Hành động chưa có tiền lệ này là phản ứng của Seoul trước một loạt vụ tấn công người Hàn Quốc xảy ra tại Nga.
Ngày 13/3, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức CHDCND Triều Tiên giấu tên đang ở thăm Bắc Kinh cho biết Bình Nhưỡng có thể trở lại bàn đàm phán hạt nhân vào đầu tháng 4.
Hải quân Mỹ vừa quyết định tạm ngừng hoạt động 104 chiếc máy bay đa nhiệm F/A- 18 Hornet do có 'vấn đề an toàn'.
Ngày 13/3, Tòa án Hình sự Bangkok đã ra lệnh bắt ông Arisaman Pongruangrong, một thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD).
Các nước giàu nhất thế giới chưa chắc đã sản sinh ra người giàu nhất. Điều này đã được tạp chí Forbes chứng minh khi công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2010, theo đó đứng đầu là Carlos Slim, tỷ phú của Mexico.