Vé xem chung kết EURO 2012: “Nhiều như quân Nguyên, rẻ như bèo”

30/06/2012 07:41 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro


(TT&VH) - Tan trận bán kết thứ hai của EURO 2012 giữa Đức và Italia tại Warsaw, xen lẫn trong niềm vui và nỗi buồn của người thắng, kẻ bại là tâm trạng lo lắng của chủ nhân các tấm vé xem trận chung kết ở Kiev.

Do cơ chế phân phối ưu tiên, niềm hy vọng vào thành công của đội nhà cũng như tâm lý hám lợi, rất nhiều người Ba Lan đã đăng ký và mua được vé xem trận đấu cuối cùng của EURO 2012. Với các cổ động viên Đức, họ cũng có niềm tin rằng đội tuyển sẽ có mặt ở Kiev để tham dự trận đấu tranh cúp diễn ra vào đêm 1/7 trên đất Ukraina, thế là tích cực mua vé.



Một tấm biển rao bán vé xem trận chung kết ở Kiev nằm chỏng chơ trước cửa sân vận động quốc gia ở Warsaw. Ảnh: Đ.H

Sau trận bán kết, khi Đức để thua Italia 1-2, vé chung kết được bán rất nhiều, nhan nhản quanh các lối ra ở sân vận động quốc gia Warsaw, cũng như trên đường dẫn về trung tâm thành phố.

Tấm vé CAT 2, khu vực có tầm quan sát thuận lợi, giá gốc 330 Euro được một cổ động viên Đức chào với giá 350 Euro. Thấy khách ra chiều phân vân, giá được hạ xuống 315 Euro, rồi 300 Euro nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu và câu cảm ơn theo phép lịch sự.

Những người Đức đã không thể đến Kiev cho trận chung kết, vì đội tuyển của họ không vượt qua được Italia. Những người Ba Lan thì không muốn mạo hiểm sang Ukraina để xem một trận đấu vô thưởng, vô phạt đối với họ, vì lo ngại vấn đề an ninh.

Trên chuyến tàu từ Warsaw đi Gdansk, một cổ động viên Ba Lan từng chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hóa rằng anh ta có vé một số trận ở Ukraina, nhưng không dám băng qua bên kia biên giới để xem bóng đá.

Chính vì lẽ đó, vé xem trận chung kết EURO 2012 được bán rất nhiều, và với giá rất rẻ ở Warsaw, trái ngược với thị trường vé chợ đen ở Ukraina. Theo phóng viên TT&VH đang có mặt ở Kiev thì hiện giờ, tìm mua một tấm vé vào sân xem trận Tây Ban Nha - Italia thật không dễ chút nào, phần vì cổ động viên hai đội đang dồn về đây, phần vì khán giả Ukraina cũng không muốn bỏ lỡ trận chung kết EURO lịch sử, lần đầu tiên diễn ra trên sân nhà.

Bình thường, ở những trận chung kết tầm cỡ như Champions League, EURO hay World Cup, giá vé chợ đen phải đội lên đến cả chục lần. Nhưng điều đó không xảy ra tại EURO 2012, ít nhất là trên phần đất Ba Lan, sau trận bán kết thứ hai. Thậm chí, người ta phải bán lỗ để hy vọng đẩy được vé đi, dù còn đến 3 ngày nữa bóng mới lăn. Vì thế, thật không ngoa khi nói rằng vé xem chung kết EURO 2012 “nhiều như quân nguyên, rẻ như bèo”.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm