Pato xây mộng “Hoàng thân”

02/03/2011 11:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) - Ngày 13/1/2008, Alexandre Pato đá trận ra mắt Milan, và đối thủ hôm đó chính là Napoli. Cũng trên sân San Siro, Pato ấn định chiến thắng 5-2 cho Milan sau một tình huống khống chế đường chuyền dài của đồng đội rồi khôn khéo “xỏ kim” thủ môn Iezzo, ghi bàn đầu tiên cho Milan. Tiền đạo trẻ, khi ấy 18 tuổi, đã tạo hình trái tim trên hai bàn tay để hướng về khán đài, nơi hiện diện cô bạn gái siêu mẫu Sthefany Brito (người mà anh đã cưới vào tháng 7/2009 nhưng li dị chẳng bao lâu sau). Rạng sáng qua, cũng là một bàn thắng ấn định tỷ số tuyệt đẹp vào lưới Napoli, nhưng lần này, sau bàn thắng thứ 53, thì Pato không còn “sến” như trước, dù trên khán đài VIP có sự hiện diện của một “máy bay bà già” mới mà anh đang tán tỉnh.

Pato không cần quá lãng mạn, vì người đẹp mà anh muốn lấy lòng là Barbara Berlusconi, con gái cưng của ông chủ Silvio Berlusconi, người thực chất đang là “sếp” của anh. Barbara, nhiều hơn Pato 5 tuổi và vừa nhận bằng cử nhân Triết học hồi hè năm ngoái, có tên trong ban lãnh đạo tập đoàn Fininvest của gia đình từ năm 2003 và mới đây đã nắm một vị trí trong ban lãnh đạo Milan. Báo chí mới đây đã tóm được cảnh Pato và Barbara cùng nhau đi ăn tối khá tình tứ, nên mặc dù ái nữ của Thủ tướng Italia phủ nhận chuyện tình cảm, người ta vẫn tin rằng Pato có ý định… làm rể gia đình nổi tiếng nhất Italia. Vũ khí hữu hiệu nhất của “Chú vịt” trong vụ này rõ ràng là những bàn thắng cho Milan, chứ không phải những biểu hiện màu mè.

Và Pato đang tiến những bước vững chắc. Sau bàn thắng quý giá vào lưới Chievo khiến Barbara nhảy cẫng lên vì sung sướng, anh lại có trận đấu xuất sắc trước Napoli. Milan xích lại gần Scudetto hơn sau những bàn thắng của Pato, còn chính anh thì xích gần hơn nữa đến trái tim người đẹp tóc vàng, “Scudetto” của riêng mình.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm