(TT&VH Online) - Thủ môn Dale Roberts đã treo cổ tự vẫn sau khi hôn thê của anh có quan hệ với anh trai của John Terry, Paul.
Thất vọng tràn trề sau khi phát hiện vợ sắp cưới Lindsey Cowen, 25 tuổi lén lút quan hệ với người đồng đội, Paul Terry, 31 tuổi, Dale Roberts đã tìm đến cái chết.
Vốn khá thân thiết khi cả hai còn đầu quân cho Rushden & Diamonds – đội bóng đang thi đấu ở Conference National – giải đấu hạng 5 ở Anh, Paul thường xuyên đến nhà Dale chơi và ngủ lại đấy. Tuy nhiên, hồi tháng 5 vừa qua, Paul Terry đã cưa cẩm, rồi lên giường với Lindsey Cowan, vợ chưa cưới của Dale. Sau khi vụ việc bị phát giác, thủ thành của Rushden & Diamonds cho biết Lindsey đã thú nhận mọi việc với anh. Dale cảm thấy bị sốc nặng và gọi điện cho Paul nhưng anh trai của John Terry không thèm nhấc máy. Lindsey và Dale sau đó đã quyết định chia tay. Không muốn sát cánh bên cạnh một kẻ bội bạc như Paul, Roberts cũng đã quyết định chuyển sang thi đấu cho CLB nghiệp dư Darlington.
John Terry (phải) và anh trai Paul- Ảnh Mirror

Nhưng theo bạn bè của Dale thì anh đã đau khổ trong thời gian dài và không thể vượt qua được cú sốc về tình cảm trên. Vào hôm thứ Ba (14/12), người thân đã phát hiện anh treo cổ tự vẫn ở nhà riêng thuộc Higham Ferrers, Northants.
Tối qua (15/12), tang lễ của Dale đã diễn ra. Người ta đã lấy một chiếc áo đấu của Rushden & Diamonds để người thân và bạn bè viết những lời cuối dành cho Dale lên đó trước khi tiễn đưa anh. Bố của Dale nói trong nước mắt: “Tạm biệt đứa con trai tuyệt vời nhất trên thế giới của bố, bố yêu con”. Chủ tịch của CLB Rushden & Diamonds bày tỏ: “Chúng tôi gửi lời chia buồn đến bố mẹ, gia đình và bạn bè của Dale sự tiếc thương vô hạn.”
Sự việc trên xảy ra trong tình huống có phần tương tự như vụ thủ quân của Chelsea có quan hệ vụng trộm với bạn gái của đồng đội Wayne Bridge. Terry đã bị tước băng đội trưởng sau sự việc trên và Bridge cũng tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt “kẻ phản bội” và ngay lập tức chấm dứt chuyện tình cảm với Vanessa Perroncel.
Gia đình của Terry xem ra "nhiều chuyện". Hai người con trai của họ là những kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác. Bố của Terry, ông Ted cũng từng bị phát giác buôn bán cocain, còn mẹ anh thì từng bị bắt vì tội trộm đồ trong siêu thị Marks & Spencer.
Khánh Đan (Tổng hợp)