John Terry dính vào bê bối tình dục

31/01/2010 10:45 GMT+7 | Thế giới Sao

* Thủ quân của Chelsea đã có quan hệ vụng trộm với bạn gái của Wayne Bridge
* Báo chí Anh phát hiện ra ít nhất 8 người phụ nữ nữa mà Terry đã chung chạ từ sau khi chính thức quen cô vợ hiện tại, Toni Poole.
* Năm ngoái, Terry từng được trao tặng giải thưởng "Người cha của năm".
* FA và Capello đang cân nhắc liệu tước băng thủ quân ĐT Anh của Terry hay không.

(TT&VH) - ESPN dẫn lời một nguồn tin “có ảnh hưởng ở Liên đoàn bóng đá Anh” cho biết John Terry vẫn sẽ được giữ băng đội trưởng ĐT Anh sau vụ bê bối tình ái với bạn gái của tuyển thủ Anh và đồng đội cũ ở Chelsea, Wayne Bridge. Nhưng hình ảnh anh chắc chắn đã sứt mẻ rất nhiều sau những gì mà báo chí phát hiện.

Nói với ESPN, nhân vật nói trên, có quan hệ trực tiếp với HLV Fabio Capello, đã khẳng định rằng chiếc băng đội trưởng ở ĐT Anh không thay đổi. “Tất cả những chuyện này đã xảy ra một năm trước”, nguồn tin nói trên khẳng định. “Mọi người đều biết và mọi chuyện đã qua lâu rồi. Đó là một sự kiện nổi tiếng, nhưng những người liên can đã quyết định giữ im lặng và sống tiếp. Cuộc đời cá nhân của cầu thủ là chuyện cá nhân của họ”

Terry đã thắng kiện ở Tòa án tối cao tại London khi tòa ra lệnh cấm tạm thời việc một tờ báo xuất bản những chi tiết về mối quan hệ giữa anh với một phụ nữ “nổi tiếng”. Tuy nhiên, sau đó thẩm phán Tugendhat đã gỡ bỏ lệnh cấm do tin tức đó đã lan rộng đến mức “lệnh cấm không cần thiết nữa”. Nhiều nguồn tin ở Anh cho biết Bridge hết sức giận dữ và thất vọng vì bị cắm sừng, nhưng theo nguồn tin từ FA, chuyện đó đã xảy ra một năm trước.



Vụ bê bối tình dục đang khiến Terry mất uy tín nghiêm trọng

Theo đó, Terry đã quan hệ với bạn gái của Bridge, người mẫu đồ lót người Pháp Vanessa Perroncel, 33 tuổi, tới tận tháng 12/2009. Perroncel và Bridge cũng đã có với nhau một mặt con trai, Jaydon, 3 tuổi. Các luật sư của Terry, hiện đang nhận mức lương 150.000 bảng mỗi tuần ở Chelsea, đã yêu cầu được lệnh hạn chế thông tin nói trên từ tòa án, nhưng lệnh đã được gỡ bỏ và giờ đây mọi người đều biết câu chuyện lăng nhăng đáng xấu hổ của anh. Bridge, hiện đang khoác áo Manchester City, là một trong những người bạn thân nhất của Terry ở ĐT Anh và họ là đồng đội của nhau tại CLB đến tháng 1/2009.

Không "thua" gì Tiger Woods


Terry, 29 tuổi, đã kết hôn với Toni Poole tại điện Bleinheim từ năm 2007, trong một lễ cưới tốn kém 1 triệu bảng Anh do tạp chí OK! đứng ra tổ chức. Bridge và Perroncel là những khách mời trong lễ cưới đó. Đây không phải là lần đầu tiên Terry bị phát hiện “ăn vụng”. Tháng 9/2003, anh bị cáo buộc quan hệ với người mẫu Rebecca Ryan khi ở khách sạn cùng ĐT Anh tại Manchester chuẩn bị cho vòng loại EURO 2004. Cô gái 18 tuổi sau đó kể lại rằng họ đã “ngủ với nhau suốt buổi chiều”.


Terry cũng có quan hệ kéo dài 6 tháng với Jayne Connery vào năm 1999. Connery sau đó nói cô sững sờ khi nhận được cuộc gọi từ vợ sắp cưới của Terry Poole. “Anh ta đã nói dối không biết bao nhiêu lần rằng anh ta còn độc thân”, Jayne nói. Terry cũng từng qua đêm với Nicola Ulian, 27 tuổi, ở khách sạn vào năm 2002 khi Chelsea gặp Liverpool. Tờ Mirror còn dẫn ra ít nhất 4 cái tên khác, bao gồm Emma Kearney (31 tuổi), Karina Clarke (24 tuổi), Jenny Barker (22 tuổi) và Lianne Johnson (21 tuổi), tuyên bố rằng họ từng có quan hệ với Terry.


Cho đến thời điểm này, Chelsea vẫn khẳng định họ ủng hộ đội trưởng của mình. “Đây là một vấn đề cá nhân của John Terry”, một người phát ngôn CLB nói. “CLB dành cho Terry và gia đình anh tất cả sự ủng hộ mà họ cần để giải quyết vấn đề này”. Tuy nhiên, với một nhân vật nổi tiếng và đã là người của công chúng như Terry, không có vấn đề nào là cá nhân. Các tờ báo ở Anh thi nhau khám phá những cuộc tình vụng trộm khác của đội trưởng ĐTQG và đã phát hiện ra ít nhất 8 người phụ nữ nữa mà Terry đã chung chạ kể từ khi chính thức quen Toni Poole tới giờ. Trước đám cưới, Terry từng thề lấy thề để rằng kể từ giờ trở đi, “tôi sẽ không lừa dối cô ấy nữa”, nhưng vụ việc vừa bị phanh phui cho thấy trung vệ tuổi trẻ nhiều tiền của Chelsea đã không giữ lời.


Có thể vì quá tiếc rẻ tài năng của anh như một cầu thủ mà FA đang cố níu kéo Terry, nhưng rõ ràng chiếc băng đội trưởng ĐT Anh đã được trao lầm người. Bridge, sau tất cả những gì đã diễn ra, có thể sẽ thấy khó khăn trong việc đối diện với người bạn thân đã đâm sau lưng anh và điều đó có thể hủy hoại nghiêm trọng bầu không khí đoàn kết mà Capello đang cố gắng xây dựng khi nhiều người có thể thấy cảm thông cho hậu vệ cánh trái của Man City. Về mặt chuyên môn, ĐT Anh hiện không có ai khác, ngoài Bridge, đủ sức thay thế Ashley Cole nếu anh dính chấn thương và điều đó có thể quyết định số phận ĐT Anh tại Nam Phi, nhất là trong những lượt đấu loại trực tiếp.


Đủ loại bê bối

Terry không chỉ phạm sai lầm trên giường. Anh còn dính đủ loại scandal liên quan đến ẩu đả, cá cược, tiền bạc...

+ Năm 2001, anh và ba đồng đội khác từng bị phạt 3 tuần lương khi chửi bới các khách du lịch Mỹ ở phi trường Heathrow sau vụ 11/9.

+ Tháng 1/2002, anh bị bắt trong vụ ẩu đả ở một hộp đêm tại London nơi người gác cửa bị thương.

+ Năm 2004, Terry và Bridge, cùng một người nữa đã thua 40.000 bảng trong vòng một tuần vào cá độ đua ngựa và đua chó.

+ Còn mới nhất, tháng 12/2009, anh bị cáo buộc đã tổ chức tour du lịch lậu ở Stamford Bridge lấy tiền bỏ túi riêng (10 nghìn bảng).

+ Năm ngoái, cha anh, ông Ted Terry, bị quay phim lại là đang bán cocaine cho một phóng viên giả làm người mua hàng vài tháng sau khi mẹ anh, Sue, bị bắt vì tội ăn trộm trong cửa hàng.

+ Vậy mà mới năm ngoái, anh còn được bình chọn là Người cha của năm, theo một cuộc thăm dò do Daddies Sauce tổ chức.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm