Chùm ảnh biếm họa Aquilani ở Liverpool

05/01/2010 13:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – Đến Liverpool hồi mùa Hè vừa qua theo bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng nhưng tiền vệ người Italia, Alberto Aquilani là một thất bại của Rafael Benitez, cũng như là nỗi thất vọng của các fan của “Quỷ đỏ” vùng Merseyside.

Anh từng là niềm hy vọng của NHM The Kop khi được Benitez đưa về để thay thế khoảng trống mà Alonso để lại


HLV Benitez đã từng nghĩ rằng Aquilani sẽ giúp ông cũng như ban lãnh đạo đội bóng giải quyết được tình hình khủng hoảng lực lượng cũng như tài chính

Quả không hổ danh “Hoàng tử bé” khi được bao bọc bằng tình cảm của đại gia đình The Kop mà hiện thân là tình cảm của “người anh cả” Gerrard đang bồng “em” Aquilani trên tay; còn bên cạnh là “cha” Benitez cùng “anh thứ” Torres

Sự thật, Aquilani như chiếc bánh xịt lốp mà thôi

Và thực tế là Benitez cùng Liverpool đã phải nhận một “món hàng bông”, bởi phần lớn thời gian anh xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Melwood của Liverpool

Aquilani – “Giấc mơ không có thật” của Rafael Benitez: Danh hiệu không và ngay cả việc có mặt tại Liverpool cũng gần như không

Trước phong độ tồi tệ và tình hình chấn thương dai dẳng của Aquilani, Benitez đã đem “hàng” đi bảo hành

Nhưng đáp lại là câu trả lời KHÔNG với tất cả: Không giảm giá mà cũng chẳng có dịch vụ hậu mãi

Được hy vọng sẽ trở lại sân cỏ trước lễ Giáng sinh, nhưng cũng giống như Chúa thì chắc chắn Aquilani sẽ không trở lại trước khi lễ Phục sinh (10/4) bắt đầu
 
Với hy vọng giảm bớt tổn thất cho thương vụ Aquilani sau khi sẽ bán anh vào mùa Hè 2010 này, Liverpool sẽ tặng kèm quà khuyến mãi

Lúc này, người đồng cảm với Aquilani nhất có lẽ chính là Robbie Keane. Sự đồng cảm cùng với những an ủi của người đi trước, khiến tình cảm của Keane và Aquilani có thể sẽ làm nên biểu tượng trong bóng đá?

AP (Theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm