U19 Việt Nam –U19 Australia 1- 4: Lỗi hẹn một giấc mơ

11/08/2009 08:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một trận đấu thăng hoa nhất của U19 VN từ ngày khai giải đến nay. Một trận đấu, các học trò của Bửu “voi” để làm tất cả những gì có thể . Tiếc thay, sự thất thế về thể hình, thể lực khiến họ đành phải lỗi hẹn với trận chung kết trong mơ.

70 phút của trận đấu thực sự là sự lột xác toàn diện của U19 VN,  từ  tinh thần cho đến lối chơi. Trước những đối thủ cao lớn vượt trội, nhưng các học trò của Bửu “voi” vẫn phô diễn được những phẩm chất kĩ thuật cá nhân của mình. Những miếng đánh biên, những pha bật tường trung lộ rất mềm mại và tỏ ra hợp lí. Tiếc thay, may mắn đã không mỉm cười với U19 VN. Hơn 25 phút đầu của hiệp 1, ít nhất U19VN có 3 cơ hội rõ mười mươi. Đầu tiên là cú vuốt bóng căng như kẻ chỉ của Xuân Hùng (9’), dù thủ môn Mark Brightti đã chào thua, song cột dọc lại từ chối bàn thắng của anh.

Kế đến là cú chọc khe thông minh của Văn Quyết cho Minh Tuấn, nếu cổ chân của Tuấn dẻo, và có lực sút mạnh hơn một chút nữa thôi, thì Mark Brightti đã phải vào lưới nhặt bóng. Nhưng ngon ăn nhất phải kể đến pha bắt bóng như chộp ếch của Mark Brightti (26’), bóng chui tọt khỏi tay, tiếc thay, Minh Tuấn lại đá bóng ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống. Và rồi như quy luật, U19 VN đã phải nhận bàn thua từ một pha phản công, người ghi bàn cho Australia là Mathew Allan (28’)



 U19 VN (trái) đã chơi trận hay nhất kể từ đầu giải, tiếc là thiếu may mắn - Ảnh: Bá Châu.

Đáng khen thay, sau bàn thua, đoàn quân trẻ của Võ Hoàng Bửu vẫn tiến lên. Vẫn phong cách ấy, có cái gì đĩnh đạc, mang hơi hướng của bóng đá theo trường phái Latin. Đó là những pha phối hợp đoạn ngắn, cộng với những pha chồng biên sở trường . Cũng không ai ngờ rằng, U19 VN lại ghi được bàn gỡ hoà bằng cách dùng “sở đoản” để chống lại “sở trường” của đối phương - lật cánh đánh đầu. Đó là một pha phối hợp không thể tốt hơn của cặp tiền đạo Đình Bảo –Minh Tuấn. Bảo thực hiện cú tạt chuẩn từng centimet, còn Tuấn như dưới đất chui lên, biến hàng phòng ngự to cao của đối phương thành những người thừa, thực hiện 1 cú đánh đầu làm tung lưới đội bóng xứ Chuột túi.

Và nếu U19 VN may mắn, cái chân trái của “dị nhân” Lê Quốc Phương đã khiến đối thủ phải nhận chén đắng thứ 2, sau cú đá phạt ở một góc hẹp như “số 16” đã từng ghi bàn thắng thứ 2 ở trận gặp Đông Timor, tiếc là lần này xà ngang đã cứu thua cho Mark Brightti.

Hiệp 2 cũng thế, các học trò của Bửu “voi” không phụ  lòng hàng ngàn CĐV dõi theo bước chân họ với tinh thần thi đấu rực lửa. Nhưng rồi cái điều mà chúng  ta đã mường tượng trước cũng đã đến; thể lực và thể hình - đối thủ lớn nhất của U19VN đã xuất hiện từ phút 70 trở đi. Đó là thời điểm U19 VN sụp đổ, bắt đầu từ một cú treo bóng đơn giản (73’), một cú đánh đầu trả ngược, công việc của Daniel Jame là đưa cái chân và ăn bàn. Phút 82, cũng vì thể lực, sức rướn giảm sút, trung vệ và thủ môn Anh Đức đã dâng cho James Robert thêm bàn thắng.

Và rồi tất cả như buông lơi, Joshua David đã ghi thêm 1 bàn thắng nữa đến hoàn tất một chiến thắng hoành tráng cho đội bóng đến từ Châu Đại Dương.

Thua là một kết cục được dự cảm, nhưng phải công nhận rằng U19 VN đã thể hiện một bộ mặt không đến nỗi nào, họ xứng đáng nhận được những lời tán thưởng dù rằng đã lỗi hẹn với trận chung kết trong mơ.

Như vậy, trận chung kết sẽ là cuộc tái ngộ giữa Thái Lan và Australia, bởi trong trận bán kết 1, Thái Lan đã vượt qua được U19 Malaysia nhờ cú đá phạt đẹp mắt của đội trưởng Surachet Nhamtip (51’).

Bàn thắng: Minh Tuấn 33’-  Mathew Allan 28’, Daniel Jame 73’,  James Robert 82', Joshua David 90’+2

Lịch thi đấu (12-8, sân Thống Nhất):

Tranh HCĐ: 15h30, Việt Nam – Malaysia

Chung kết: 17h45, Australia – Thái Lan

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm