Nadal vô địch Mỹ mở rộng 2010: "Người đặc biệt" Rafael Nadal

14/09/2010 08:35 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 và Nadal giơ cao cúp vô địch Mỹ mở rộng 2010 trong niềm vui khó tả. Giấc mơ đã thành. Rafael không chỉ chạm tay vào danh hiệu của giải Grand Slam cuối cùng trong năm mà còn ôm nó trong vòng tay.

Từ vòng 1 tới trận chung kết là một hành trình gần như hoàn hảo với 22 set đấu chỉ 1 set thua. Người ta không thể mong đợi gì hơn thế ở một chàng trai tuổi 24 mà 2 năm liên tiếp vừa qua phải dừng bước ở bán kết Mỹ mở rộng. Andy Murray (2008) và Del Potro 2009 đã ngăn bước Nadal nhưng trong năm 2010 không ai còn ngăn anh được nữa.


Nadal vô địch Mỹ mở rộng 2010, Ảnh Getty
3 cúp vô địch Grand Slam liên tiếp trong một năm. Đó là thành tích mà Rafael chưa từng làm được khi thành tích tốt nhất trước đó của anh là 2 danh hiệu quán quân Grand Slam vào năm 2008. Nhưng lần này  không những là "hattrrick" mà còn là 3 chiến thắng liên tiếp ở 3 giải lớn. Suốt 6 năm qua, Federer cũng chưa từng vô địch liền 3 giải Grand Slam như thế. Lục tìm lại lịch sử, 31 năm nay kể từ khi Rod Laver vĩ đại thâu tóm cả 4 giải Grand Slam trong 1 năm vào năm 1969 thế giới vẫn chưa sản sinh được tay vợt nào lập được kỳ tích như Rafael hôm nay. Một chiến thắng đặc biệt dành cho một người đặc biệt. 9 Grand Slam trong sự nghiệp ở tuổi 24 là một điều đặc biệt khác. Rafael, bộ sưu tập Grand Slam của sự nghiệp đã ở trong túi anh và chắc chắn là anh chưa dừng lại. Bây giờ không còn mặt sân nào là anh chưa giơ cúp.

Cơn mưa bất chợt ở New York cũng không giúp được gì nhiều cho Djokovic. Đơn giản là vì Nadal đã ở đó và dù có đánh tiếp hay không thì ngọn lửa khát khao vẫn bốc cháy trong anh với quyết tâm chiến thắng mạnh hơn tất cả. Thật buồn cho Novak. 4 năm, 2 trận chung kết ở Flushing Meadows và...2 thất bại. Những giọt nước mắt đã được lau khô khi anh vượt qua Federer vĩ đại ở vòng bán kết Mỹ mở rộng 2010 nhưng đó cũng là điểm tới hạn của anh rồi. Novak đã làm tất cả những gì có thể nhưng đơn giản là chiếc cúp phải được trao cho người xuất sắc nhất và đó là Rafael Nadal. Lịch sử banh nỉ thế giới từ nay ghi khắc tên anh với tư cách là người thứ 7 gia nhập ngôi nhà của những kỷ lục gia với bộ sưu tập Grand Slam của sự nghiệp. Sau Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer là anh, Rafael Nadal, "nhà sưu tập" Grand Slam của sự nghiệp.

Chúc mừng Rafael, biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ, quyết tâm tột cùng và thần kinh thép. 14 ngày cực kỳ sôi động của Mỹ mở rộng 2010 đã đi qua nhưng những cú líp bóng, những cú thuận tay dọc dây và chéo sân và đặc biệt là những cú passing của Rafael vẫn còn đọng lại. Những phẩm chất đặc biệt làm nên thương hiệu của một nhà vô địch đặc biệt. Thách thức đặt ra cho các chuyên gia bây giờ vẫn là một câu hỏi cũ nhưng đã trở nên khó trả lời hơn rất nhiều: Rafael Nadal và Roger Federer, ai tài hơn ai?

16 danh hiệu quán quân Grand Slam của Roger nói rằng anh vẫn là số 1 nhưng ở tuổi 24 Nadal vẫn tin vào điều không thể. Rằng sẽ có một ngày anh bắt kịp Roger. Thời gian, những biến động trong cuộc sống riêng và những chấn thương có thể phủ bóng lên tất cả nhưng tinh thần chiến đấu của Rafa là bất tử và chừng nào còn cầm vợt thì anh vẫn vẫn còn ấp ủ một giấc mơ: chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng nhiều hơn nữa. Vì đó là anh, "người đặc biệt" Rafael Nadal! 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm