Tương lai nào chờ đợi Nadal?

Thứ Hai, 08/02/2010 20:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Chấn thương đầu gối gặp phải trong giải Úc mở rộng đã khiến Nadal không thể tham dự giải đấu ở Rotterdam cũng như bỏ lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng trên bảng tổng sắp.

Trước khi mùa giải 2010 và giải Úc mở rộng diễn ra, Nadal đã khẳng định rằng anh hoàn toàn đủ thể lực để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng sắp tới. Theo tay vợt người Tây Ban Nha, chấn thương đầu gối dai dẳng, vốn khiến anh thi đấu không thực sự tốt trong sáu tháng cuối năm 2009, đã bình phục. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra không như những gì Nadal và người hâm mộ hy vọng. Trong trận đấu với Murray ở giải Úc mở rộng, chấn thương ở đầu gối một lần nữa là nguyên nhân khiến Nadal thua cuộc. Không những vậy, đây còn là lần đầu tiên Nadal xin nghỉ giữa chừng một trận đấu ở Grand Slam.

Liệu Nadal có thể lấy lại được phong độ tốt nhất?

Không lâu sau khi giải Úc mở rộng kết thúc, bác sĩ của Nadal, ông Angel Ruiz-Cotorro cho biết: “Sau hai tuần thực hiện những bài kiểm tra khác nhau, chúng tôi kết luận rằng Nadal cần có thêm bốn tuần để nghỉ dưỡng trước khi trở lại thi đấu”.

Còn tay vợt người Tây Ban Nha phát biểu về thể trạng của mình trên trang blog cá nhân: “Tôi cảm thấy thoải mái và hiện tôi chỉ nghĩ tới việc hồi phục chấn thương. Mục tiêu chính của tôi hiện nay là lấy lại được thể lực tốt nhất. Hy vọng rằng tôi sẽ kịp bình phục để tham dự các giải đấu quan trọng sắp tới”.

Như vậy là Nadal có thể sẽ trở lại tham dự giải đấu quan trọng ở Indian Wells. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về tennis lo ngại rằng tình trạng thể lực của tay vợt người Tây Ban Nha giờ đây không còn đủ đảm bảo để anh có thể tham gia vào toàn bộ các giải đấu như trước nữa. Nadal đã mất quá nhiều thời gian và sức lực để giải quyết những vấn đề liên quan tới cái “bánh chè”. Dù đã hạn chế những pha di chuyển “thừa sức” như trong giải Úc mở rộng mới đây nhưng chấn thương ở gối của Nadal vẫn tái phát. Trên thực tế là Nadal sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 24 vào tháng Sáu tới nhưng cái đầu gối của anh dường như quá “già” so với độ tuổi của Nadal.

A.H (tổng hợp)


0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Nadal cũng giống trường hợp Leyton Hewitt khi xưa nhưng ở một đẳng cấp cao hơn. Không thể nào trách Nadal về việc đã chọn cho mình lối chơi tốn sức vì từ nhỏ Nadal đã được ông chú Toni định hình chuyển đánh từ tay phải sang đánh tay trái. Yếu tố này chiếm 50% khi Nadal đã đánh bại được Federer nhiều lần, 50% còn lại là thể lực, ý chí cao + cú forehand topspin ép trái Fed.... Chỉ có như vậy mới làm Fed gục ngã được. Phải nói Nadal đã có sự hi sinh to lớn sự nghiệp của mình để ngăn cản sự thống trị quá lớn của Fed. Về chấn thương của Nadal : đây là chấn thương dạng kinh niên và là hậu quả của chuỗi ngày cơ thể him phải hoạt động với cường độ cao. Rất khó để Nadal phục hồi và có lẽ là sẽ không bao giờ có cơ hội để trở lại ngày xưa. Thật đáng thương cho Nadal....
MBA  (vuonghoang2009@gmail.com) (10:59 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal có thể trở lại đỉnh cao và có thể không bao giờ nữa. Chuyện đó không ai có thể nói chắc. Cá nhân tôi thì không tin là Nadal có thể trở lại. Tuy nhiên, những gì Nadal đem lại cho môn tennis thực sự đáng ghi nhận. Nếu không có Nadal, quả thực tennis nhàm chán vô cùng vì hầu như là cuộc chơi của Fed. Các tay vợt khác như Nole, Murray, Davy dù tài năng có thừa nhưng không đủ bản lĩnh để đối đầu với Fed. Nếu bạn xem một giải tennis mà gần như biêt chắc nhà vô địch, liệu bạn có hứng thú xem không ? Hơn nữa, với lối đánh phí sức của Nadal, người thiệt trước nhất là anh nhưng khán giả thì được tận hưởng những pha cứu bóng ngoạn mục phi thường. Vì vậy, khách quan mà nói, lối đánh của Nadal có thể không làm anh đứng lâu trên đỉnh làng tennis thế giới nhưng anh sẽ đứng lâu trong tim những người yêu thích tennis hoặc ít ra là anh xứng đáng được tôn trọng.
Nhật Minh  (hphxiu@yahoo.com) (04:31 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn BBT.Lần sau em sẽ check lại kỹ hơn trước khi comment
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (03:30 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đối với thể thao đỉnh cao nói chung thì yếu tố thể lực bao giờ cũng là yêu cầu đầu tiên song riêng các môn thi đấu cá nhân và đặc biệt là tennis thì nếu thể lực không đảm bảo thì dù là tay vợt số 1 cũng vẫn dễ dàng thua những tay vợt vô danh. Đối với Nadal, lối chơi của anh chủ yếu dựa vào thể lực và khi thể lực đảm bảo thì một siêu nhân cỡ Federer cũng phải khóc ròng trước anh. Song chớ trêu thay, con người không phải là cái máy và khi thể lực không sa sút cộng thêm yếu tố tinh thần thiếu ổn định thì việc trở lại vị trí số 1 sẽ mãi là một dấu hỏi lớn có thể là không bao giờ. Hãy nhìn tấm gương của cựu số 1 Lleyton Hewitt, Andy Roddick hoặc Marat Safn – những cây vợt có lối đánh dựa vào thể lực là chủ yếu, khi đã không duy trì được nền tảng thể lực sung mãn thì số thứ hạng sẽ chỉ mãi trượt dài theo thời gian… Phải rất nhiều năm thế giới mới có thể trình làng được những tay vợt kết hợp hoàn hảo giữa thể lực và kỹ thuật kiểu Jimmy Connors, John McEnroe, Stephan Edberg, Pete Sampras… và vượt lên tất cả là tầu tốc hành Federer… Chỉ dựa vào yếu tố sức mạnh kiểu Ivan Lendl, Kafelnikov… thì chỉ như ngôi sao băng, vụt sáng rồi tắt lịm
Hoang Vũ  (hoangdtien@yahoo.com) (09:45 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau khi Nad bị loại tại RG 2009 thì nhiều người cảm nhận được rằng đó là "QUÁ CỐ VÌ CỐ QUÁ". Tại gải Madrid Fed đã thắng. Điều này đã được Fed tuyên bố trước. Tuy nhiên tuyên bố thắng trong giải RG. Tuy nhiên Nad không thể vào đến CK. Tuy nhiên cũng thấy tội nghiệp Nad quá. Cách cậu ấy thể hiện cũng rất đáng được trân trọng. Chúc Nad mau chóng phục hồi.
Le Quang Huy  (lequanghuy68@yahoo.com) (09:00 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal sinh 1987. Vậy tháng 6 năm nay anh ấy 23?Tại sao tác giả lại nói là 24? >>>BBT: Rafael Nadal sinh ngày 3 tháng 6 năm 1986 nên đến tháng Sáu này anh tròn 24 tuổi là đúng rồi bạn Mr T.
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (12:14 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật đáng tiếc cho Nadal-1 khắc tinh của Federer.cũng chỉ tại lối đánh của anh quá thiên về thể lực và di chuyển nhiều.khi chấn thương thì lối đánh đó tất nhiên sẽ ko thể như ý và hoàn hảo được.kể ra cũng thật mất vui khi ko có Nadal ở các giải đấu lớn.nhưng ko sao, như thế Federer càng được dịp tung hoành Chờ ngày Nadal trở lại là chính mình
black_star  (black_star305@yahoo.com.vn) (11:59 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tình yêu cố lên nhé Vamos Nadal
anti  (bilk512@yahoo.com) (09:42 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...
Binh - 5/25/2012 9:53:40 PM
Thắng 2 -0 ít quá phải thắng như SLNA cho T@T nhục
Mới nổi - 5/25/2012 9:52:48 PM
Đúng như tôi dự đoán kiểu này Ban lãnh đạo, cầu thủ bị phạt hết thì còn ai ra mà đá với đấm không biết,hix đúng là bóng đá ta.