Ngày hôm qua, Robles thực sự là tâm điểm trên sân Olimpia, không chỉ vì anh là ngôi sao sáng nhất ra sân ngày hôm đó mà còn bởi nhà vô địch Olympic này xuất hiện với chiếc áo tập có in hình nhà cách mạng Che Guevara. Tuy nhiên, chỉ sau vài bước chạy, Robles đã phải nhăn nhó rời sân do bị tái phát chấn thương gân kheo. Trước đó, ở vòng tứ kết, Robles chỉ về đích thứ 3 với thành tích 13,67 giây, kém kỷ lục của chính anh tới 0,76 giây. Khi ấy, nhiều người đã nghĩ rằng Robles giữ sức cho vòng thi chung kết. nhưng rốt cục, đó lại là hệ quả của chấn thương.
“Tôi cảm thấy thực sự đau đớn và không thể chạy thoải mái như mọi khi và không dám chắc mình có thể tiếp tục chạy được nữa hay không. Tôi sẽ phải tham vấn ý kiến của bác sĩ và nhân viên thể lực”, Robles cho biết. Chàng trai người Cuba này đã tới Berlin với hy vọng rất lớn là sẽ mang tấm HCV về nước để tặng cho lãnh tụ Fidel Castro. Nhưng giấc mơ ấy đã tan thành mây khói. Robles đã dính chấn thương gân kheo hồi tháng hai ở Paris và kể từ đó, anh chưa từng lấy lại được phong độ đỉnh cao.

Ở Bắc Kinh 2008, Trung Quốc đã dẫn đầu toàn đoàn về số huy chương các loại, song hầu hết đều là từ những môn thể thao không phải là môn cơ bản của phong trào Olympic. Vì thế mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lưu Tường. Sau này, người ta lý giải, có lẽ vì sức ép quá lớn của hơn một tỷ người dân Trung Quốc nên Lưu đã sớm trở lại luyện tập khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và cho tới giờ vẫn chưa thể tái xuất (khi ấy cũng có giả thiết cho rằng Lưu giả vờ chấn thương vì biết mình không thắng được Robles, và giờ vẫn đang bị phạt). Lần này thì đến lượt Robles. Phải chăng, đường chạy 110m vượt rào có một cái dớp nào đó?
Quay trở lại với cuộc đua tài ở Berlin, việc Robles chấn thương đã giúp VĐV người Mỹ David Payne, về nhì ở Bắc Kinh năm ngoái, trở thành ứng cử viên số 1 giành HCV. Đó cũng là cơ hội để người Mỹ lấy lại vị thế trên bảng xếp hạng huy chương, bởi từ ngày hôm qua, hầu hết các nội dung sở trường của người Mỹ sẽ bước vào vòng thi chung kết.
Ở cự li 400m nữ, Sanya Richard đã giành thêm 1 tấm HCV cho đoàn Mỹ với thành tích 49,0 giây, trong khi nhà vô địch Olympic năm ngoái, VĐV người Anh Cristine Ohuruogu chỉ về đích thứ 5. Một hy vọng lớn khác của người Mỹ sẽ được đặt vào nữ VĐV Allyson Felix, từng giành 3 HCV ở giải vô địch thế giới lần trước tổ chức ở Osaka, Nhật Bản. Nhưng cũng giống như các đồng nghiệp nam, phải đối đầu với “Siêu nhân” Usain Bolt, vật cản lớn nhất của Felix cũng sẽ là các VĐV của Jamaica. Tại Bắc Kinh năm ngoái, Felix từng thất bại ở cự li 200m trước Veronica Campbell-Brown. Tại đường chạy cự li ngắn ở Berlin lần này, Jamaica đang dẫn Mỹ 2-0 sau khi đã giành HCV ở cự li 100m của cả nam lẫn nữ. Thế nên, sức ép sẽ càng đè nặng lên vai Felix.
| Bolt: Tôi có thể đạt thành tích 9,4 giây!
Một ngày sau khi lập kỳ tích trên đường chạy 100m với việc phá sâu KLTG của chính mình tới 0,11 giây nữa, “Tia chớp” Usain Bolt đã thừa nhận rằng anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hiện mục tiêu của Bolt là giành thêm 2 HCV nữa ở các cự li 200m và tiếp sức 4x100m, giống như ở Olympoic Bắc Kinh năm ngoái. Nhưng dù Bolt có làm được điều đó hay không thì những tranh cãi về việc liệu Bolt còn có thể nâng kỷ lục ở cự li 100m lên tới mốc bao nhiêu nữa vẫn là chủ đề “hot” hơn cả. Theo nghiên cứu mới được công bố của trường Đại học tổng hợp Tiburg (Hà Lan) thì con người có thể đạt tới mốc 9,51 giây. Nhưng theo Bolt thì anh hoàn toàn có thể đạt thành tích 9,40 giây. “Tôi nghĩ, giới hạn sẽ là mức 9,40 giây”, Tia chớp người Jamaica cho biết. Cần nhắc lại là Bolt đã 3 lần phá KLTG ở cự li 100m, lần lượt với các mốc 9,72 giây, 9,69 giây và vừa mới đây là 9,58 giây. Sau kỳ tích đó, nhà cái Ladbrokes ở Anh đã bắt đầu nhận cửa chàng trai 22 tuổi này sẽ đạt mốc 9,50 giây vào tháng 9 tới đây. Nữ hoàng ném đĩa không lọt vào chung kết Ngoài chấn thương của Robles thì một sự kiện khác cũng gây khá nhiều sự chú ý trong ngày hôm qua là việc VĐV nước chủ nhà, từng 3 lần vô địch thế giới ở nội dung ném đĩa nữ Franka Dietzsch đã không thể lọt vào vòng chung kết. Dietzsch đã 41 tuổi, và đây là lần thứ 10 (!) cô tham dự giải vô địch thế giới. Tại vòng loại, cô chỉ đạt thành tích 58,44m, xếp ở vị trí thứ 23. Dietzsch từng giành chức VĐTG vào các năm 1999, 2005 và 2007. Với 10 lần tham dự giải, cô đang chia sẻ kỷ lục này với VĐV người Bồ Đào Nha Susana Feitor ở môn đi bộ. |